Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Căn Nhà Bằng Gạch

Căn Nhà Bằng Gạch

Giñjakāvasathasutta · SN14.13 · 23 đoạn

Tại căn nhà bằng gạch ở Ñātika, Tôn giả Kaccāna hỏi: vì sao người chưa giác ngộ lại có cái nhìn cho rằng mình đã giác ngộ? Đức Phật trả lời: đó là sức lớn của giới vô minh. Dựa vào giới thấp, trung bình hay cao, tưởng, cái nhìn, ý nghĩ, ý muốn, lời nói và cả sự tái sinh của một người đều theo mức ấy.

Điểm thực hành

Khi thấy mình chắc chắn một điều gì về bản thân, hãy kiểm tra nền của cái nhìn ấy: nó dựa trên hiểu biết thật hay trên vô minh? Mức của giới làm nền quyết định mức của mọi điều sinh ra từ nó.

Phẩm Thứ Hai Căn Nhà Bằng Gạch Một lần, Đức Phật ở tại Ñātika, trong căn nhà bằng gạch. Tại đó, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo!” “Bạch Ngài.” Các Tỷ-kheo ấy đáp lại Đức Phật. Đức Phật nói như sau: “Này các Tỷ-kheo (những vị tu sĩ khất thực), dựa vào một giới, tưởng sinh khởi, cái nhìn sinh khởi, ý nghĩ sinh khởi.” Nghe nói vậy, Tôn giả Kaccāna thưa với Đức Phật: “Bạch Ngài, về cái nhìn này: giữa những người không phải là bậc Chánh Đẳng Giác, lại có cái nhìn cho rằng họ là bậc Chánh Đẳng Giác — bạch Ngài, cái nhìn này nhờ dựa vào cái gì mà hiện ra?” “Lớn lao thay, này Kaccāna, là giới này, tức là giới vô minh (sự không hiểu biết). Này Kaccāna, dựa vào một giới thấp, tưởng thấp sinh khởi, cái nhìn thấp, ý nghĩ thấp, ý muốn thấp, mong cầu thấp, ước nguyện thấp, con người thấp, lời nói thấp; người ta giải thích, giảng dạy, trình bày, dựng lên, làm rõ, phân tích và phơi bày cái thấp ấy; Ta nói rằng sự tái sinh của người ấy là thấp.

Này Kaccāna, dựa vào một giới trung bình, tưởng trung bình sinh khởi, cái nhìn trung bình, ý nghĩ trung bình, ý muốn trung bình, mong cầu trung bình, ước nguyện trung bình, con người trung bình, lời nói trung bình; người ta giải thích, giảng dạy, trình bày, dựng lên, làm rõ, phân tích và phơi bày cái trung bình ấy; Ta nói rằng sự tái sinh của người ấy là trung bình. Này Kaccāna, dựa vào một giới cao, tưởng cao sinh khởi, cái nhìn cao, ý nghĩ cao, ý muốn cao, mong cầu cao, ước nguyện cao, con người cao, lời nói cao; người ta giải thích, giảng dạy, trình bày, dựng lên, làm rõ, phân tích và phơi bày cái cao ấy; Ta nói rằng sự tái sinh của người ấy là cao.”

Bài thứ 3.