Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại

Hồ Sen

Pokkharaṇīsutta · SN13.2 · 15 đoạn

Đức Phật lấy ví dụ một hồ sen mênh mông năm mươi do-tuần mỗi chiều, nước đầy ngang miệng, so với chút nước lấy bằng đầu ngọn cỏ. Cũng vậy, khổ đã dứt của vị đệ tử thánh đã hiểu thấu thì nhiều như nước hồ sen, còn khổ còn lại chỉ như chút nước trên đầu cỏ.

Điểm thực hành

Khi nản lòng vì khổ chưa hết sạch, hãy so sánh như hồ sen và đầu ngọn cỏ: phần đã dứt nhờ hiểu đúng lớn hơn rất nhiều phần còn lại, và phần còn lại chỉ kéo dài tối đa bảy đời.

Phẩm Hiện Quán Hồ Sen Câu chuyện xảy ra ở thành Xá-vệ. Đức Phật nói: “Này các Tỷ-kheo (những vị tu sĩ khất thực), hãy hình dung một hồ sen dài năm mươi do-tuần, rộng năm mươi do-tuần và sâu năm mươi do-tuần, nước đầy ngang miệng hồ, đến mức một con quạ cũng có thể cúi xuống uống. Rồi một người lấy một ít nước bằng đầu một ngọn cỏ. Các ông nghĩ sao, này các Tỷ-kheo? Cái nào nhiều hơn: nước lấy bằng đầu ngọn cỏ, hay nước trong hồ sen?” “Bạch Ngài, chính nước trong hồ sen là nhiều hơn. Nước lấy bằng đầu ngọn cỏ thì quá ít ỏi. Đem so với nước trong hồ sen, phần nước ấy không bằng một phần trăm, không bằng một phần nghìn, cũng không bằng một phần trăm nghìn.”

“Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với người đã hiểu thấu, vị đệ tử thánh đã có đủ cái nhìn đúng, thì phần khổ đã qua và hết hẳn là phần nhiều hơn; phần còn lại chỉ là rất ít. Đem so với khối khổ ngày trước đã qua và hết hẳn, phần còn lại không bằng một phần trăm, không bằng một phần nghìn, cũng không bằng một phần trăm nghìn, vì người ấy còn tối đa bảy đời nữa. Việc hiểu thấu Pháp mang lại lợi ích lớn như vậy; việc đạt được con mắt Pháp cũng mang lại lợi ích lớn như vậy.” Bài thứ 2.