Kinh Kính Lễ Đức Phật
Sakka đọc bài kệ kính lễ Đức Phật, ví ngài như mặt trăng rằm. Phạm thiên Sahampati sửa lại: kính lễ Như Lai đúng cách là đọc bài kệ thỉnh ngài đứng lên và thuyết Pháp, vì sẽ có những người hiểu được.
Điểm thực hànhKính trọng bậc thầy đúng cách nhất là thỉnh họ giảng dạy và lắng nghe học hỏi, chứ không chỉ ca ngợi suông.
Chương thứ hai Kinh Kính Lễ Đức Phật Tại thành Xá-vệ, trong rừng cây Jeta. Lúc ấy, Đức Phật đang nghỉ ngơi tĩnh tọa vào ban ngày. Bấy giờ, Thiên chủ Sakka và Phạm thiên Sahampati đến gặp Đức Phật. Đến nơi, mỗi người đứng dựa vào một cột cửa. Bấy giờ, Thiên chủ Sakka nói lên câu kệ này trước mặt Đức Phật:
Ðã đặt gánh nặng xuống, Không mắc nợ một ai, Bộ hành khắp thế giới,
Tâm Ngài khéo giải thoát,
Chẳng khác gì mặt trăng, Trong đêm rằm chói sáng.
Nghĩa là
Hãy đứng lên, bậc anh hùng, vị chiến thắng trong trận chiến, đã đặt gánh nặng xuống, không mắc nợ ai, hãy đi khắp thế gian. Tâm ngài đã hoàn toàn giải thoát, như trăng đêm rằm sáng chói.
“Này Thiên chủ, kính lễ các bậc Như Lai không phải như vậy. Này Thiên chủ, kính lễ các bậc Như Lai phải như thế này mới đúng:
Lãnh đạo đoàn lữ hành, Không mắc nợ một ai, Bộ hành khắp thế giới,
Thế Tôn hãy thuyết pháp,
Có những người sẽ hiểu.
Nghĩa là
Hãy đứng lên, bậc anh hùng, vị chiến thắng trong trận chiến, vị dẫn đoàn lữ hành, không mắc nợ ai, hãy đi khắp thế gian. Xin Thế Tôn hãy thuyết Pháp, sẽ có những người hiểu được!