Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Maṇibhadda

Kinh Maṇibhadda

Maṇibhaddasutta · SN10.4 · 17 đoạn

Dạ-xoa Maṇibhadda nói người có niệm thì ngày càng hạnh phúc và thoát khỏi hận thù. Đức Phật sửa lại: có niệm thôi chưa đủ để thoát hận thù; chỉ người suốt ngày đêm vui thích việc không làm hại ai và có lòng thương với mọi sinh vật mới thật sự không còn kẻ thù.

Điểm thực hành

Giữ chánh niệm mỗi ngày, và nuôi lòng thương với mọi sinh vật, để hận thù không còn chỗ đứng trong tâm.

Phẩm Indaka Kinh Maṇibhadda Một lần, Đức Phật ở tại xứ Magadha, tại đền Maṇimālika, nơi ở của Dạ-xoa Maṇibhadda. Bấy giờ, Dạ-xoa Maṇibhadda đến gặp Đức Phật. Đến nơi, ông ta nói lên câu kệ này trước mặt Đức Phật:

Lành thay, thường chánh niệm,
Nhờ niệm, lạc tăng trưởng.
Có niệm, mai đẹp hơn,
Hận thù được giải thoát.
Lành thay, thường chánh niệm,
Nhờ niệm, lạc tăng trưởng,
Có niệm, mai đẹp hơn,
Hận thù chưa giải thoát.
Với ai trọn ngày đêm,
Tâm ý lạc, bất hại,
Từ tâm mọi hữu tình,
Vị ấy không thù hận.

Nghĩa là

Người luôn giữ niệm thì lúc nào cũng tốt lành, người có niệm thì hạnh phúc lớn dần. Người có niệm thì ngày mai tốt hơn hôm nay, và được giải thoát khỏi hận thù. Người luôn giữ niệm thì lúc nào cũng tốt lành, người có niệm thì hạnh phúc lớn dần. Người có niệm thì ngày mai tốt hơn hôm nay, nhưng chưa hẳn đã thoát khỏi hận thù. Còn người nào suốt ngày đêm tâm vui thích việc không làm hại ai, có lòng thương với mọi sinh vật, thì người ấy không có kẻ thù nào.