Kinh Indaka
Dạ-xoa Indaka hỏi Đức Phật: nếu thân không phải là linh hồn thì thân này từ đâu mà có. Đức Phật trả lời bằng cách mô tả sự hình thành của bào thai theo từng giai đoạn, từ giọt mầm đầu tiên cho đến khi tóc, lông, móng mọc ra và thai nhi sống nhờ thức ăn của người mẹ.
Điểm thực hànhKhi thắc mắc về thân và sự sống, hãy tìm hiểu sự thật theo từng bước rõ ràng thay vì bám vào ý niệm về một linh hồn cố định.
Phẩm Indaka Kinh Indaka Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật ở gần thành Vương Xá, trên núi Indakūṭa, tại nơi ở của Dạ-xoa Indaka. Bấy giờ, Dạ-xoa Indaka đến gặp Đức Phật. Đến nơi, ông ta nói với Đức Phật bằng những câu kệ:
Vậy sao sinh mạng này, Lại có trong thân này?
Từ đâu xương thịt đến, Trong thân thể hiện tại?
Làm sao sinh mạng này, Gá dính trong thai tạng?
Trước tiên, Kalala,
Rồi từ Kalala, Abbuda có mặt.
Rồi từ Abbuda, Pesì (thịt mềm) được sanh ra.
Pesì sinh Ghana (thịt cứng),
Rồi đến Pasàkha (chi tiết),
Tóc, lông và các móng, Tiếp tục được sanh ra.
Những gì người mẹ ăn,
Ðồ ăn, đồ uống nào,
Con người trong bụng mẹ,
Ở đấy, lấy nuôi dưỡng.
Nghĩa là
Các đức Phật dạy: thân này không phải là linh hồn. Vậy làm sao con người lại có được thân này? Xương và thịt của thân này từ đâu mà có? Làm sao con người kết tụ lại trong bụng mẹ? Trước hết có một giọt mầm đầu tiên (kalala). Từ giọt mầm ấy hình thành một khối phồng (abbuda). Từ khối phồng ấy sinh ra khối thịt mềm (pesī). Từ thịt mềm sinh ra khối thịt chắc (ghana). Từ đó mọc ra các chi như tay chân. Rồi tóc, lông và móng cũng sinh ra. Những gì người mẹ ăn vào, cơm, nước và các món ăn, thì đứa con trong bụng nhờ đó mà sống, người con nằm trong bụng mẹ được nuôi dưỡng như vậy.