Mưa
Một vị Thiên hỏi bốn “cái nhất”: thứ mọc lên tốt nhất, thứ rơi xuống tốt nhất, thứ đi lại tốt nhất, người nói hay nhất. Một vị Thiên khác đáp theo đời thường: hạt giống, cơn mưa, con bò, đứa con. Đức Phật sửa lại theo chiều sâu: hiểu biết nảy lên là tốt nhất, vô minh rơi xuống là tốt nhất, Tăng đoàn là tập thể tốt nhất, và Đức Phật là người nói hay nhất.
Điểm thực hànhHãy chọn thứ để “gieo mọc” trong mình là sự hiểu biết, và thứ để “rơi rụng” là vô minh — mỗi ngày một chút, đời sẽ khác hẳn.
Phẩm Đoạn Sát Mưa
Vật gì được rơi xuống, Là rơi xuống tối thượng?
Vật gì thường bộ hành?
Vật gì thuyết tối thượng?
Hột giống được mọc lên, Là mọc lên tối thượng.
Cơn mưa được rơi xuống, Là rơi xuống tối thượng.
Con bò thường bộ hành,
Con trai thuyết tối thượng.
Huệ minh được mọc lên, Là mọc lên tối thượng.
Vô minh được rơi xuống, Là rơi xuống tối thượng.
Tăng-già thường bộ hành,
Ðức Phật thuyết tối thượng.
Nghĩa là
Trong những thứ mọc lên, thứ gì mọc lên là tốt nhất? Trong những thứ rơi xuống, thứ gì rơi xuống là tốt nhất? Trong những thứ đi lại, thứ gì đi lại là tốt nhất? Ai là người nói năng hay nhất?” Hạt giống, trong những thứ mọc lên, mọc lên là tốt nhất. Cơn mưa, trong những thứ rơi xuống, rơi xuống là tốt nhất. Con bò, trong những thứ đi lại. Đứa con là người nói năng hay nhất.” Sự hiểu biết, trong những thứ mọc lên, mọc lên là tốt nhất. Sự không hiểu biết mà rơi xuống thì là tốt nhất trong những thứ rơi xuống. Tăng đoàn, trong những tập thể đi lại. Đức Phật là người nói năng hay nhất.”