Kiếm
Một vị Thiên nói: như người bị kiếm đâm, như lửa cháy trên đầu, vị Tỷ-kheo hãy tỉnh táo lên đường để bỏ ham muốn dục lạc. Đức Phật giữ nguyên sự khẩn cấp ấy nhưng đổi mục tiêu: lên đường để bỏ thân kiến — quan niệm cho rằng có một cái ta thật sự.
Điểm thực hànhHãy tu tập với sự khẩn cấp như lửa cháy trên đầu — nhưng nhắm đúng gốc: mỗi ngày nhìn ra một lần mình đang bám vào ý nghĩ “tôi là thế này” và buông nó.
Phẩm Thanh Kiếm Kiếm Ở thành Xá-vệ. Đứng sang một bên, vị Thiên ấy nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:
Như lửa cháy trên đầu,
Tỷ-kheo hãy chánh niệm,
Xuất gia bỏ ái dục.
Như kiếm đã chạm da,
Như lửa cháy trên đầu,
Tỷ-kheo hãy chánh niệm,
Xuất gia bỏ thân kiến.
Nghĩa là
Như bị một thanh kiếm đâm trúng, như lửa đang cháy trên đầu, để từ bỏ lòng ham muốn các thú vui giác quan, vị Tỷ-kheo hãy sống tỉnh táo, đi đây đó.” Như bị một thanh kiếm đâm trúng, như lửa đang cháy trên đầu, để từ bỏ quan niệm cho rằng có một cái ta thật sự, vị Tỷ-kheo hãy sống tỉnh táo, đi đây đó.”