Giải Thoát
Một vị Thiên hỏi Đức Phật có biết con đường giải thoát cho chúng sinh không, và biết bằng cách nào. Đức Phật trả lời bằng kệ: khi sự ham thích tái sinh đã hết, tri giác và thức đã dừng, các cảm thọ đã dứt và lắng xuống, đó là lúc Ngài biết rõ sự giải thoát, thoát ra và xa lìa cho mọi loài.
Điểm thực hànhMuốn nếm được sự yên tĩnh thật sự, hãy tập buông dần niềm vui thích níu kéo mình quay lại với các thú vui cũ, thay vì chỉ tìm cách đè nén cảm xúc.
Phẩm Cây Sậy Giải Thoát Ở thành Xá-vệ. Rồi khi đêm đã khuya, một vị Thiên với vẻ đẹp rực rỡ, làm sáng rực cả khu rừng Jeta, đến chỗ Đức Phật; đến nơi, vị ấy cúi lễ Đức Phật rồi đứng sang một bên. Đứng sang một bên, vị Thiên ấy thưa với Đức Phật: “Thưa Ngài, Ngài có biết sự giải thoát, sự thoát ra và sự xa lìa dành cho các chúng sinh không?” “Này bạn, Ta biết sự giải thoát, sự thoát ra và sự xa lìa dành cho các chúng sinh.” “Nhưng thưa Ngài, Ngài biết điều đó bằng cách nào?”
Tưởng, thức được trừ diệt,
Các thọ diệt, tịch tịnh,
Như vậy này Hiền giả, Ta biết sự giải thoát,
Thoát ly và viễn ly, Cho các loại chúng sanh.
Nghĩa là
Khi niềm vui thích đối với việc sinh ra đời đã chấm dứt hẳn, khi tri giác và ý thức đã dừng lại, khi các cảm thọ đã dứt và lắng xuống — chính bằng cách đó, này bạn, Ta biết sự giải thoát, sự thoát ra và sự xa lìa dành cho các chúng sinh.