Chuyện Ngạ Quỷ Các Con Trai Nhà Triệu Phú
Các con trai nhà triệu phú bị nung nấu ở địa ngục hỏi nhau: tổng cộng sáu mươi ngàn năm tròn, khi nào sẽ là sự chấm dứt cho những người đang bị nung nấu ở địa ngục? Đáp: theo như việc ác đã do tôi và ông gây ra thì không có sự chấm dứt — sự chấm dứt do đâu mà có, sự chấm dứt không được nhìn thấy. Họ thú: chúng tôi đã sống cuộc sống tồi tệ, đã không bố thí các vật đang có; trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, chúng tôi đã không tạo lập hòn đảo nương nhờ cho bản thân. Và nguyện: khi được sanh lại làm người, sẽ là người nhân từ, đầy đủ giới hạnh, thực hiện nhiều điều tốt đẹp.
Điểm thực hànhSáu mươi ngàn năm ở địa ngục vẫn chưa thấy ngày chấm dứt — cái giá của một đời giàu có mà không bố thí. Hòn đảo nương nhờ phải được tạo khi vật bố thí đang hiện hữu, tức là ngay bây giờ, không phải khi đã xuống địa ngục.
Ngạ Quỷ Sự Phẩm Lớn 15. Chuyện Ngạ Quỷ Các Con Trai Nhà Triệu Phú
năm tròn,
cho (chúng tôi) những người đang bị nung nấu ở địa ngục?
khi nào sẽ là sự chấm dứt
không có sự chấm dứt,
sự chấm dứt do đâu mà có, sự chấm dứt không được nhìn thấy.
theo như việc ác đã do tôi và ông đã gây ra
thì (sự khổ đau của tôi và ông)
Chúng tôi đã sống cuộc sống tồi tệ,
chúng tôi đã không bố thí các vật đang có.
Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu,
chúng tôi đã không tạo lập hòn đảo (nương nhờ) cho bản thân.
Chắc chắn rằng tôi đây, sau khi đi khỏi nơi này,
sau khi đạt được sự xuất thân thuộc loài người,
sẽ là người nhân từ, đầy đủ giới hạnh,
sẽ thực hiện nhiều điều tốt đẹp.”
Nghĩa là
Tổng cộng là sáu mươi ngàn năm năm tròn, cho chúng tôi những người đang bị nung nấu ở địa ngục? khi nào sẽ là sự chấm dứt Không có sự chấm dứt, sự chấm dứt do đâu mà có, sự chấm dứt không được nhìn thấy. theo như việc ác đã do tôi và ông đã gây ra thì sự khổ đau của tôi và ông Chúng tôi đã sống cuộc sống tồi tệ, chúng tôi đã không bố thí các vật đang có. Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, chúng tôi đã không tạo lập hòn đảo nương nhờ cho bản thân. Chắc chắn rằng tôi đây, sau khi đi khỏi nơi này, sau khi đạt được sự xuất thân thuộc loài người, sẽ là người nhân từ, đầy đủ giới hạnh, sẽ thực hiện nhiều điều tốt đẹp.”
Chuyện Ngạ Quỷ Các Con Trai Nhà Triệu Phú là thứ mười lăm.