Chuyện Ngạ Quỷ Về Đứa Bé Trai
Đức Phật tiên tri về một đứa bé bị quăng bỏ ở bãi tha ma: ban đêm nó sống nhờ dịch chất từ ngón tay, chó liếm chân nó, quạ làm sạch chất nhơ và ghèn mắt cho nó, không ai bảo vệ, cho thuốc hay làm lễ. Vì sao chịu bất hạnh như thế mà rồi sẽ thành người thuộc gia tộc tột đỉnh của thành phố? Kiếp trước, khi mọi người cúng dường cao sang đến Tăng đoàn có Đức Phật đứng đầu, đứa bé khởi tâm khác, nói lời thô lỗ không lễ độ; nhưng nó xua đi tư tưởng ấy, lấy lại niềm vui và tin tưởng, rồi phục vụ cháo bảy ngày đến đức Như Lai ở Jetavana. Sau kiếp này sống một trăm năm đầy đủ dục lạc, nó sẽ sinh về cộng trú với Thiên Chủ Vāsava.
Điểm thực hànhMột lời thô lỗ với việc cúng dường của người khác cũng để lại quả bất hạnh; nhưng biết xua đi tư tưởng xấu, lấy lại tâm hoan hỷ và tự tay phục vụ bảy ngày thì quả lành vượt trội hẳn.
Ngạ Quỷ Sự Phẩm Nhỏ 5. Chuyện Ngạ Quỷ Về Đứa Bé Trai
bậc Đạo Sư đã giải thích theo từng cá nhân:
Mặc dầu có phước báu dồi dào, nhiều người trở thành (hạ liệt),
mặc dầu có phước báu ít ỏi, nhiều ngưởi trở thành (cao quý).
Đứa bé trai này, bị quăng bỏ ở bãi tha ma,
đã được nuôi dưỡng ban đêm nhờ vào dịch chất từ ngón tay.
Dạ-xoa và quỷ sứ hay là các loài bò sát
không thể quấy nhiễu đứa bé trai là người có phước báu đã tạo.
Ngay cả các con chó còn liếm hai bàn chân của đứa bé này,
các con quạ, các con chó rừng di chuyển xung quanh,
các bầy chim mang đi chất nhơ của bào thai,
còn các con quạ lấy đi ghèn ở mắt.
Đối với đứa bé này, đã không có bất cứ người nào sắp xếp việc bảo vệ,
việc thuốc men, hay là việc xông khói mù-tạt,
cũng đã không xác định sự liên hệ với các vì tinh tú,
cũng đã không rải rắc tất cả các loại hạt.
(Đứa bé đã) bị rơi vào trường hợp cực kỳ khó khăn như thế ấy,
bị đem đi vào ban đêm, bị quăng bỏ ở bãi tha ma,
trong khi run rẩy tựa như miếng bơ tươi,
phần còn lại của mạng sống là điều hoài nghi.
Bậc được tôn vinh bởi chư Thiên và nhân loại đã nhìn thấy đứa bé ấy.
Và sau khi nhìn thấy, đấng có tuệ bao la đã tiên tri về đứa bé rằng:
‘Nhờ vào tài sản, đứa bé trai này sẽ là người thuộc gia tộc tột đỉnh
của thành phố này.”
“Đứa bé có sự hành trì gì, thêm nữa có hạnh kiểm cao đẹp gì,
quả thành tựu này là của việc thực hành gì
mà sau khi nhận chịu sự bất hạnh như thế này
lại sẽ được hưởng thụ sự thành công như thế ấy?”
“Mọi người đã thực hiện việc cúng dường cao sang đến Hội Chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu,
việc cúng dường cao sang đến Hội Chúng tỳ khưu
tâm của đứa bé này đã có quan điểm khác về sự việc ấy,
nó đã nói lời thô lỗ, không lễ độ.
Sau khi đã xua đi tư tưởng ấy,
sau khi đã đạt lại được niềm vui và sự tin tưởng,
trong khi Ngài ngự tại Jetavana.
sau đó đứa bé ấy đã phục vụ cháo bảy ngày đến đức Như Lai
Đứa bé có sự hành trì ấy, thêm nữa có hạnh kiểm cao đẹp ấy,
quả thành tựu này là của việc thực hành ấy
khiến sau khi nhận chịu sự bất hạnh như thế này
thì sẽ hưởng thụ sự thành công như thế ấy.
Đứa bé ấy, sau khi tồn tại ngay ở nơi này một trăm năm,
được đầy đủ với tất cả các dục,
do sự tan rã của thân xác, vào kiếp sống kế tiếp
(sẽ) đi đến sự cộng trú với (Thiên Chủ) Vāsava.”
Nghĩa là
Trí tuệ của đấng Thiện Thệ có bản chất kỳ diệu, bậc Đạo Sư đã giải thích theo từng cá nhân: Dù có phước báu dồi dào, nhiều người trở thành hạ liệt, dù có phước báu ít ỏi, nhiều người trở thành cao quý. Đứa bé trai này, bị quăng bỏ ở bãi tha ma, được nuôi dưỡng ban đêm nhờ dịch chất từ ngón tay. Dạ-xoa, quỷ sứ hay các loài bò sát không thể quấy nhiễu đứa bé trai — người đã tạo phước báu. Ngay cả các con chó còn liếm hai bàn chân của đứa bé này, các con quạ, các con chó rừng di chuyển chung quanh, các bầy chim mang đi chất nhơ của bào thai, còn các con quạ lấy đi ghèn ở mắt. Đối với đứa bé này, không có bất cứ người nào sắp xếp việc bảo vệ, việc thuốc men hay việc xông khói mù-tạt, cũng không xác định sự liên hệ với các vì tinh tú, cũng không rải rắc tất cả các loại hạt. Đứa bé bị rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như thế, bị đem đi vào ban đêm, bị quăng bỏ ở bãi tha ma, trong khi run rẩy như miếng bơ tươi, phần mạng sống còn lại là điều hoài nghi. Bậc được tôn vinh bởi chư Thiên và nhân loại đã nhìn thấy đứa bé ấy. Và sau khi nhìn thấy, đấng có tuệ bao la đã tiên tri về đứa bé rằng: ‘Nhờ vào tài sản, đứa bé trai này sẽ là người thuộc gia tộc tột đỉnh của thành phố này.” Đứa bé có hành trì gì, có hạnh kiểm cao đẹp gì, quả này là của việc thực hành gì mà sau khi nhận chịu bất hạnh như thế này lại sẽ được hưởng sự thành công như thế ấy?” Mọi người đã làm việc cúng dường cao sang đến Tăng đoàn Tỷ-kheo có Đức Phật đứng đầu, việc cúng dường cao sang đến Tăng đoàn Tỷ-kheo tâm của đứa bé này đã có quan điểm khác về sự việc ấy, nó đã nói lời thô lỗ, không lễ độ. Sau khi đã xua đi tư tưởng ấy, sau khi đạt lại niềm vui và sự tin tưởng, trong khi Ngài ngự tại Jetavana. sau đó đứa bé ấy đã phục vụ cháo bảy ngày đến đức Như Lai Đứa bé có hành trì ấy, có hạnh kiểm cao đẹp ấy, quả này là của việc thực hành ấy khiến sau khi nhận chịu bất hạnh như thế này thì sẽ hưởng sự thành công như thế ấy. Đứa bé ấy, sau khi sống ở nơi này một trăm năm, được đầy đủ với tất cả các dục, do sự tan rã của thân xác, vào kiếp sống kế tiếp sẽ đi đến sống chung với Thiên Chủ Vāsava.”
Chuyện Ngạ Quỷ Về Đứa Bé Trai là thứ năm.