Chuyện Ngạ Quỷ Ở Hồ Rathakāra
Một người thanh niên gặp nàng tiên ở hồ Rathakāra: nàng ở trong cung điện cột ngọc bích rực rỡ như mặt trăng rằm, màu da như vàng, một mình ngồi trên ghế dài hạng nhất, không có chồng, chung quanh là hồ sen phủ bụi phấn vàng và đàn thiên nga kêu vang như tiếng trống. Chàng muốn cùng nàng vui thú ở vườn Nandana. Nàng đáp: chàng hãy tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi này và đặt tâm mình ở nơi này — tạo nghiệp ấy rồi, chàng sẽ đạt được nàng. Người thanh niên hứa ‘Tốt lắm!’, làm nghiệp ấy và được sinh lên sống chung với nàng.
Điểm thực hànhMuốn hưởng lạc thú cõi Trời thì không có đường tắt: hãy tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi ấy và đặt trọn tâm mình ở nơi ấy — nghiệp tạo ra cảnh giới mình sẽ sinh về.
Ngạ Quỷ Sự Phẩm Nhỏ 3. Chuyện Ngạ Quỷ Ở Hồ Rathakāra
được tô điểm nhiều màu sắc,
nàng ngụ ở nơi ấy,
tựa như mặt trăng ngày rằm ở quỹ đạo của nó.
Thêm nữa, nàng có màu da tương tự như vàng,
có vóc dáng rạng rỡ đáng nhìn vô cùng.
ở chiếc ghế dài hạng nhất vô song,
và nàng không có chồng.
Và ở xung quanh nàng có các hồ sen này
với vô số bông hoa, với nhiều sen trắng,
được phủ lên toàn bộ bằng bụi phấn vàng;
ở nơi ấy bùn và lầy không tìm thấy.
Và các con chim thiên nga này, đáng nhìn, làm thích ý,
bơi lội loanh quanh ở trong nước vào mọi lúc,
sau khi tụ họp lại tất cả kêu vang một cách ngọt ngào,
với âm giọng đầy đặn tựa như tiếng vang của những chiếc trống.
Này cô nàng có danh tiếng, trong lúc đang tỏa sáng rực rỡ nhờ vào danh tiếng,
nàng nằm dài nghỉ ngơi ở trong con thuyền.
Hỡi cô nàng có lông mi rậm, cười đùa, có lời nói yêu dấu,
có sự xinh đẹp ở mọi phần thân thể, nàng vô cùng chói sáng.
Thiên cung này không bụi bặm, tọa lạc ở chỗ bằng phẳng,
có vườn hoa, có sự tăng trưởng vui thú và hoan lạc.
Hỡi cô nàng có dáng vóc tuyệt vời,
ta muốn cùng nàng vui sướng ở nơi đây, tại vườn hoa Nandana.”
“Chàng hãy tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi này,
và tâm của chàng hãy tập trung ở nơi này,
sau khi đã tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi này,
như vậy chàng sẽ đạt được (thiếp) người có dục lạc theo như ước muốn.”
“Tốt lắm!” Người ấy sau khi hứa hẹn với nàng ấy,
đã tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi ấy,
sau khi đã tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi ấy,
người thanh niên ấy đã được sanh lên cộng trú với nàng ấy.
Nghĩa là
Sau khi bước lên cung điện có cột bằng ngọc bích, đáng yêu, rực rỡ, được tô điểm nhiều màu sắc, nàng ngụ ở nơi ấy, như mặt trăng ngày rằm ở quỹ đạo của nó. Thêm nữa, nàng có màu da như vàng, có vóc dáng rạng rỡ đáng nhìn vô cùng. Nàng ngồi ở chiếc ghế dài hạng nhất vô song, một mình, và nàng không có chồng. Và chung quanh nàng có các hồ sen này với vô số bông hoa, với nhiều sen trắng, được phủ lên toàn bộ bằng bụi phấn vàng; ở nơi ấy bùn và lầy không tìm thấy. Và các con chim thiên nga này, đáng nhìn, làm thích ý, bơi lội loanh quanh trong nước vào mọi lúc, tụ họp lại, tất cả kêu vang một cách ngọt ngào, với âm giọng đầy đặn như tiếng vang của những chiếc trống. Này cô nàng có danh tiếng, đang tỏa sáng rực rỡ nhờ danh tiếng, nàng nằm dài nghỉ ngơi trong con thuyền. Này cô nàng có lông mi rậm, cười đùa, có lời nói yêu dấu, xinh đẹp ở mọi phần thân thể, nàng vô cùng chói sáng. Thiên cung này không bụi bặm, tọa lạc ở chỗ bằng phẳng, có vườn hoa, có sự tăng trưởng vui thú và hoan lạc. Này cô nàng có dáng vóc tuyệt vời, ta muốn cùng nàng vui sướng ở nơi đây, tại vườn hoa Nandana.” Chàng hãy tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi này, và tâm của chàng hãy tập trung ở nơi này, sau khi đã tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi này, như vậy chàng sẽ đạt được tôi — người có dục lạc theo như ước muốn.” ‘Tốt lắm!’ Người ấy, sau khi hứa hẹn với nàng, đã tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi ấy, sau khi đã tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi ấy, người thanh niên ấy đã được sinh lên sống chung với nàng.
Chuyện Ngạ Quỷ Ở Hồ Rathakāra là thứ ba. Phẩm tụng thứ hai.