Câu hỏi về sự nắng gắt
Vua Milinda hỏi tại sao nắng mùa lạnh lại gắt hơn nắng mùa nóng. Trưởng lão Nāgasena giải thích theo quan sát tự nhiên: mùa nóng bụi bị gió cuốn lên trời, mây dày, gió mạnh — tất cả hợp lại che chắn tia nắng nên nắng trông dịu; mùa lạnh đất mát, bụi lắng, trời quang, gió nhẹ nên tia nắng trong trẻo và chiếu gắt. Vua tóm lại: mặt trời thoát khỏi các vật che thì gắt, bị che thì không.
Điểm thực hànhCường độ cảm nhận được không chỉ tùy thuộc vào nguồn phát mà còn tùy thuộc vào ‘bầu không khí’ ở giữa: dọn sạch bụi bặm và nhiễu loạn xung quanh thì ánh sáng tự nhiên sẽ tỏ rõ.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp Phần Câu Hỏi Suy Luận Phẩm Pháp Không Chướng Ngại 10. Câu hỏi về sự nắng gắt “Thưa ngài Nāgasena, tại sao mặt trời nắng gắt vào mùa lạnh mà không như vậy vào mùa nóng?” “Tâu đại vương, vào mùa nóng, bụi bặm không bị lắng xuống: các hạt bụi bị gió khuấy động bay lên không trung; trên bầu trời mây cũng rất dày đặc, và gió lớn thổi quá mạnh. Tất cả những thứ ấy, từ nhiều nguồn khác nhau hợp lại, che chắn các tia nắng của mặt trời. Vì thế, vào mùa nóng mặt trời nắng dịu. Tâu đại vương, trái lại vào mùa lạnh, phía dưới mặt đất đã mát lạnh; phía trên, mây lớn đã lắng lại; bụi bặm yên tĩnh; hạt bụi di chuyển rất êm ả trong không trung; bầu trời không có mây đen; gió thổi rất nhẹ. Nhờ những thứ ấy lắng xuống, các tia nắng của mặt trời trở nên trong trẻo; mặt trời, khi thoát khỏi sự tổn hại, thì nắng của nó chiếu sáng cực kỳ.
Tâu đại vương, đây là lý do khiến mặt trời nắng gắt vào mùa lạnh mà không như vậy vào mùa nóng.” “Thưa ngài, mặt trời, khi thoát khỏi mọi tai ách thì nắng gắt; khi đi cùng mây và các thứ khác thì không nắng gắt.” Câu hỏi về sự nắng gắt là thứ mười. Phẩm Pháp Không Chướng Ngại là thứ hai. (Trong phẩm này có mười câu hỏi.)