Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Khác Nhau giữa Người Còn Tham Ái và Người Đã Lìa Tham Ái

Khác Nhau giữa Người Còn Tham Ái và Người Đã Lìa Tham Ái

7. Sarāgavītarāganānākaraṇapañha · MIL3.6.7 · 12 đoạn

Vua Milinda hỏi người còn tham ái và người đã lìa tham ái khác nhau ở đâu, khi cả hai đều thích món ăn ngon? Ngài Nāgasena đáp: khác ở chỗ dính mắc và mong cầu — người chưa lìa tham ái vừa nếm vị vừa nếm sự tham ái trong vị, người đã lìa tham ái chỉ nếm vị mà thôi.

Điểm thực hành

Khi ăn một món ngon, hãy tập chỉ biết vị của món ăn mà không để sự thèm muốn kéo dài thêm sau miếng ăn; đó là bước đầu của không dính mắc.

Mi-lan-đà Hỏi Đáp Phẩm Trí Nhớ 7. Câu Hỏi về Sự Khác Nhau giữa Người Còn Tham Ái và Người Đã Lìa Tham Ái Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, người còn tham ái và người đã lìa tham ái khác nhau ở chỗ nào?” “Tâu đại vương, một người bị dính mắc, một người không bị dính mắc.” “Thưa ngài, bị dính mắc và không bị dính mắc nghĩa là thế nào?” “Tâu đại vương, một người còn có mong cầu, một người không còn mong cầu.” “Thưa ngài, theo trẫm thấy thì thế này: cả người còn tham ái lẫn người đã lìa tham ái, cả hai đều thích những món ăn cứng hay mềm ngon lành, và không ai thích món nào dở cả.” “Tâu đại vương, người chưa lìa tham ái thì khi ăn, vừa cảm nhận mùi vị, vừa cảm nhận sự tham ái gắn với mùi vị ấy. Còn người đã lìa tham ái thì khi ăn chỉ cảm nhận mùi vị, chứ không cảm nhận sự tham ái gắn với mùi vị.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài trả lời thật khéo.” Câu hỏi về sự khác nhau giữa người còn tham ái và người đã lìa tham ái là câu hỏi thứ bảy.