Câu Hỏi về Các Nghiệp Ở Tại Đâu
Vua Milinda hỏi nghiệp tốt và nghiệp xấu do danh và sắc này tạo ra thì ở tại đâu, và có chỉ ra được không. Ngài Nāgasena đáp các nghiệp ấy đi theo như bóng theo hình, nhưng không thể chỉ ra chỗ này hay chỗ kia, như không thể chỉ ra quả của một cây chưa ra quả đang ở chỗ nào trên cây.
Điểm thực hànhĐừng tìm nghiệp như một vật cất ở đâu đó; nghiệp đi theo mình như bóng theo hình, nên cách duy nhất để đổi cái bóng là đổi chính hành động của mình từ hôm nay.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp 5. Phẩm Đức Phật 8. Câu Hỏi về Các Nghiệp Ở Tại Đâu Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, nghiệp tốt hay nghiệp xấu được tạo ra bởi danh và sắc này, những nghiệp ấy ở tại đâu?” “Tâu đại vương, những nghiệp ấy đi theo sau, như cái bóng không rời khỏi hình.” “Thưa ngài, có thể chỉ ra được rằng ‘những nghiệp ấy ở chỗ này hay chỗ kia’ không?” “Tâu đại vương, không thể chỉ ra được rằng ‘những nghiệp ấy ở chỗ này hay chỗ kia’.” “Xin ngài cho một ví dụ.” “Tâu đại vương, đại vương nghĩ sao về điều này: những cây chưa ra quả, có thể chỉ ra quả của chúng rằng ‘quả ở chỗ này hay chỗ kia’ không?” “Thưa ngài, không thể.” “Tâu đại vương, cũng như vậy, khi dòng tiếp nối chưa bị cắt đứt, không thể chỉ ra được những nghiệp ấy rằng ‘chúng ở chỗ này hay chỗ kia’.”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khéo léo!” Dứt Câu Hỏi về Các Nghiệp Ở Tại Đâu, câu hỏi thứ tám.