Câu Hỏi về Việc Chuyển Sang Thân Khác
Vua Milinda hỏi nếu không có chúng sinh nào từ thân này chuyển sang thân khác, sao người ta không thoát khỏi nghiệp ác. Ngài Nāgasena đáp vì vẫn còn tái sinh: như kẻ trộm xoài đáng bị phạt dù trái xoài trộm không phải chính hạt xoài người chủ đã trồng, người làm nghiệp với danh và sắc này thì một danh và sắc khác tái sinh theo nghiệp ấy.
Điểm thực hànhKhông có một cái ta chuyển đi không có nghĩa là hành động mất hậu quả; mỗi việc tốt hay xấu hôm nay đều đang âm thầm chuẩn bị cho dòng tiếp nối của chính mình.
Mi-lan-đà Hỏi Đáp 5. Phẩm Đức Phật 7. Câu Hỏi về Việc Chuyển Sang Thân Khác Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, có chúng sinh nào từ thân này chuyển sang một thân khác không?” “Tâu đại vương, không.” “Thưa ngài Nāgasena, nếu không có gì từ thân này chuyển sang thân khác, thì chẳng phải người ta sẽ thoát khỏi các nghiệp ác sao?” “Đúng vậy, tâu đại vương, nếu không có tái sinh thì người ta sẽ thoát khỏi các nghiệp ác. Nhưng chính vì có tái sinh nên người ta chưa hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác, tâu đại vương.” “Xin ngài cho một ví dụ.” “Tâu đại vương, giả sử một người lấy trộm xoài của người khác. Người ấy có đáng bị phạt không?” “Thưa ngài, đúng vậy, đáng bị phạt.”
“Tâu đại vương, những trái xoài người ấy trộm đâu phải là chính những hạt xoài mà người chủ đã trồng xuống. Vì sao người ấy lại đáng bị phạt?” “Thưa ngài, những trái xoài ấy sinh ra nhờ những hạt xoài kia, nên người ấy đáng bị phạt.” “Tâu đại vương, cũng như vậy, với danh và sắc này, người ta làm một việc tốt hay một việc xấu; do nghiệp ấy, một danh và sắc khác tái sinh. Vì vậy, người ta chưa hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác.” “Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khéo léo!” Dứt Câu Hỏi về Việc Chuyển Sang Thân Khác, câu hỏi thứ bảy.