Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Câu Hỏi về Đức Phật Là Bậc Cao Nhất Không Ai Hơn

Câu Hỏi về Đức Phật Là Bậc Cao Nhất Không Ai Hơn

2. Buddhassaanuttarabhāvapañha · MIL3.5.2 · 13 đoạn

Vua Milinda hỏi làm sao ngài Nāgasena biết đức Phật là bậc cao nhất, không ai hơn, khi chưa từng thấy Ngài. Ngài đáp như người chưa từng thấy biển vẫn biết biển rộng lớn và sâu thẳm khi thấy năm con sông lớn không ngừng đổ vào mà biển không vơi cũng không đầy; ngài biết đức Phật cao nhất khi nhìn vào các vị đệ tử lớn của Ngài đã nhập Niết-bàn.

Điểm thực hành

Muốn biết một người thầy có thật sự lớn hay không, hãy nhìn vào quả của người học trò: học trò càng vững vàng và trong sạch, càng thấy được sức dạy dỗ của thầy.

Mi-lan-đà Hỏi Đáp 5. Phẩm Đức Phật 2. Câu Hỏi về Đức Phật Là Bậc Cao Nhất Không Ai Hơn Đức vua nói: “Thưa ngài Nāgasena, đức Phật có phải là bậc cao nhất, không ai hơn không?” “Đúng vậy, tâu đại vương, đức Thế Tôn là bậc cao nhất, không ai hơn.” “Thưa ngài Nāgasena, làm sao ngài biết đức Phật là bậc cao nhất, không ai hơn, trong khi ngài chưa từng thấy Ngài trước đây?” “Tâu đại vương, đại vương nghĩ sao về điều này: những người chưa từng thấy biển lớn, họ có biết biển lớn là rộng lớn, sâu thẳm, không đo lường được, khó dò tới đáy không? Năm con sông lớn này không ngừng, liên tục đổ vào biển, đó là: sông Gaṅgā, sông Yamunā, sông Aciravatī, sông Sarabhū và sông Mahī. Vậy mà người ta không hề thấy biển vơi đi hay đầy thêm.”

“Thưa ngài, đúng vậy, họ có thể biết.” “Tâu đại vương, cũng như vậy, tôi nhìn thấy các vị đệ tử lớn của Ngài đã nhập Niết-bàn, rồi biết rằng đức Thế Tôn là bậc cao nhất, không ai hơn.” “Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khéo léo!” Dứt Câu Hỏi về Đức Phật Là Bậc Cao Nhất Không Ai Hơn, câu hỏi thứ hai.