Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Vāseṭṭha Và Ngày Trai Giới

Kinh Vāseṭṭha Và Ngày Trai Giới

Vāseṭṭhasutta · AN8.44 · 16 đoạn

Đức Phật giảng bài kinh ngày trai giới cho nam cư sĩ Vāseṭṭha (bản Pāli nén toàn bộ bài kinh chi tiết vào một đoạn mở đầu và một dòng kệ kết; bản dịch ghi chú rõ phần nén ấy). Vāseṭṭha hoan hỷ mở rộng lời chúc: mong bà con họ hàng, rồi cả bốn giai cấp, đều thực hành ngày trai giới. Đức Phật tán thành và đẩy xa hơn nữa: cả thế giới gồm chư thiên, Ma, Phạm thiên — thậm chí những cây sala lớn, nếu chúng có tri giác — thực hành ngày trai giới cũng được lợi ích lâu dài; huống chi là con người.

Điểm thực hành

Lời chúc của Vāseṭṭha đi theo vòng tròn nở dần: họ hàng → bốn giai cấp → cả thế giới → cả cây cối. Đó là bài tập tâm từ được ngụy trang thành một cuộc đối thoại: thay vì chúc phúc cho từng người quen, hãy chúc cho từng vòng rộng hơn, kể cả những đối tượng không thể đáp lại — cho tới khi không còn ai nằm ngoài lời chúc.

Phẩm Ngày Trai Giới Kinh Vāseṭṭha Và Ngày Trai Giới Một thời, Đức Thế Tôn ở tại Vesālī, trong Đại Lâm, giảng đường nóc nhọn. Rồi nam cư sĩ Vāseṭṭha đi đến chỗ Đức Thế Tôn; sau khi đến, ông đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Với nam cư sĩ Vāseṭṭha đã ngồi một bên, Đức Thế Tôn nói điều này: “Này Vāseṭṭha, ngày trai giới đủ tám chi phần được thực hành thì có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có lan tỏa lớn. (Đức Phật giảng trọn bài như trong bài kinh Ngày Trai Giới chi tiết: tám chi phần quán xét làm theo các bậc A-la-hán; vương quyền trên mười sáu đại quốc đầy bảy báu không bằng một phần mười sáu của một ngày trai giới; tuổi thọ của sáu cõi trời dục giới vượt xa hạnh phúc loài người — và bài kinh kết bằng bài kệ:) không bị chê trách, họ đi đến cõi trời.”

Khi điều ấy được nói, nam cư sĩ Vāseṭṭha nói với Đức Thế Tôn: “Thưa Ngài, nếu những người thân yêu của con — bà con và họ hàng — thực hành ngày trai giới đủ tám chi phần này, điều ấy sẽ vì lợi ích và hạnh phúc lâu dài của họ, và con cũng sẽ yêu quý điều ấy. Thưa Ngài, nếu tất cả các Sát-đế-lỵ thực hành ngày trai giới đủ tám chi phần, điều ấy sẽ vì lợi ích và hạnh phúc lâu dài của tất cả các Sát-đế-lỵ. Thưa Ngài, nếu tất cả các Bà-la-môn, tất cả các Phệ-xá, tất cả các Thủ-đà thực hành ngày trai giới đủ tám chi phần, điều ấy sẽ vì lợi ích và hạnh phúc lâu dài của tất cả các Thủ-đà.” “Đúng vậy, này Vāseṭṭha, đúng vậy, này Vāseṭṭha. Nếu tất cả các Sát-đế-lỵ, này Vāseṭṭha, thực hành ngày trai giới đủ tám chi phần, điều ấy sẽ vì lợi ích và hạnh phúc lâu dài của tất cả các Sát-đế-lỵ. Nếu tất cả các Bà-la-môn, tất cả các Phệ-xá, tất cả các Thủ-đà thực hành ngày trai giới đủ tám chi phần, điều ấy sẽ vì lợi ích và hạnh phúc lâu dài của tất cả các Thủ-đà.

Nếu cả thế giới — cùng với chư thiên, Ma vương và Phạm thiên của nó, thế hệ này cùng với các Sa-môn và Bà-la-môn, chư thiên và loài người — thực hành ngày trai giới đủ tám chi phần, này Vāseṭṭha, điều ấy sẽ vì lợi ích và hạnh phúc lâu dài của cả thế giới cùng chư thiên, Ma vương và Phạm thiên, của thế hệ này cùng các Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Nếu ngay cả những cây sala lớn này, này Vāseṭṭha, thực hành ngày trai giới đủ tám chi phần, điều ấy sẽ vì lợi ích và hạnh phúc lâu dài của chính những cây sala lớn này — nếu chúng có cảm giác (tri giác). Huống chi là một con người!” Bài thứ 4.