Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Lời Dạy Của Bậc Thầy

Kinh Lời Dạy Của Bậc Thầy

Satthusāsanasutta · AN7.83 · 14 đoạn

Tôn giả Upāli đến xin Đức Phật dạy Pháp ngắn gọn để đi sống một mình tu tập. Đức Phật không dạy thêm điều mới mà trao cho ông một thước đo duy nhất: pháp nào không đưa đến nhàm chán trọn vẹn, lìa tham, sự tắt, yên tĩnh, hiểu biết trực tiếp, giác ngộ và Niết-bàn thì chắc chắn không phải Pháp, không phải Luật, không phải lời dạy của bậc Thầy; pháp nào đưa đến bảy điều ấy thì chắc chắn là Pháp, là Luật, là lời dạy của bậc Thầy.

Điểm thực hành

Hôm nay, trước một lời dạy hay một thói quen tu tập bất kỳ, hãy tự hỏi: điều này có đưa mình đến bớt tham, tâm yên tĩnh và hiểu biết rõ hơn không? Nếu không, hãy mạnh dạn xem đó không phải là con đường của bậc Thầy.

Phẩm Luật Kinh Lời Dạy Của Bậc Thầy Bấy giờ, Tôn giả Upāli đi đến chỗ Đức Phật; đến nơi, Tôn giả đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Upāli thưa với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, con mong Đức Phật vui lòng dạy Pháp cho con một cách ngắn gọn. Nghe xong, con sẽ sống một mình, tách ra riêng, không buông lung, nhiệt tâm và quyết chí.” “Này Upāli, nếu thầy biết chắc về những pháp nào rằng: ‘Những pháp này không đưa đến sự nhàm chán trọn vẹn, lìa tham, sự tắt, sự yên tĩnh, hiểu biết trực tiếp, giác ngộ và Niết-bàn’, thì này Upāli, thầy hãy ghi nhớ một cách chắc chắn rằng: ‘Đó không phải là Pháp, không phải là Luật, không phải là lời dạy của bậc Thầy.’ Còn nếu thầy biết chắc về những pháp nào rằng:

‘Những pháp này đưa đến sự nhàm chán trọn vẹn, lìa tham, sự tắt, sự yên tĩnh, hiểu biết trực tiếp, giác ngộ và Niết-bàn’, thì này Upāli, thầy hãy ghi nhớ một cách chắc chắn rằng: ‘Đó là Pháp, đó là Luật, đó là lời dạy của bậc Thầy.’” Bài thứ 9.