Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Trì Luật Chói Sáng (4)

Kinh Trì Luật Chói Sáng (4)

Catutthavinayadharasobhanasutta · AN7.82 · 14 đoạn

Bài kinh thứ tư về vị trì Luật chói sáng: vị này nhớ lại được nhiều đời sống trước của mình với hình tướng và chi tiết, và bằng mắt trời trong sạch thấy chúng sinh chết đi, sinh ra tùy theo nghiệp — cùng với việc biết rõ điều phạm, điều không phạm, lỗi nhẹ, lỗi nặng và dứt hết lậu hoặc ngay trong đời này.

Điểm thực hành

Khi thấy ai đó hành xử khó hiểu, hãy dừng lại một nhịp và tự nhắc: mình chỉ thấy một đoạn rất ngắn trong chuỗi nghiệp dài của người ấy — thấy vậy, sự phán xét sẽ nhẹ đi và tâm từ dễ khởi hơn.

Phẩm Luật Kinh Trì Luật Chói Sáng (4) “Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) có đủ bảy pháp thì chói sáng với tư cách là bậc trì Luật. Bảy pháp nào? Vị ấy biết rõ đâu là điều phạm. Vị ấy biết rõ đâu là điều không phạm. Vị ấy biết rõ đâu là lỗi nhẹ. Vị ấy biết rõ đâu là lỗi nặng. Vị ấy nhớ lại nhiều loại đời sống trước của mình, đó là: một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một nghìn đời, một trăm nghìn đời; nhiều kiếp thế giới co lại, nhiều kiếp thế giới giãn ra, nhiều kiếp thế giới vừa co lại vừa giãn ra — nhớ lại cùng với hình tướng và chi tiết. Bằng mắt trời trong sạch, vượt hơn mắt người, vị ấy thấy chúng sinh chết đi và sinh ra — thấp kém và cao sang, đẹp đẽ và xấu xí, ở nơi tốt và ở nơi xấu — và biết rõ chúng sinh ra đi tùy theo nghiệp của mình.

Nhờ lậu hoặc (những ô nhiễm sâu trong tâm) đã hết, vị ấy tự mình, ngay trong đời này, với hiểu biết trực tiếp, chứng ngộ và sống trong tâm giải thoát không còn lậu hoặc, tuệ giải thoát. Có đủ bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chói sáng với tư cách là bậc trì Luật.” Bài thứ 8.