Kinh Ugga
Đại thần Ugga trầm trồ trước Đức Phật về sự giàu có của ông Migāra ở Rohaṇa — riêng vàng đã một trăm nghìn. Đức Phật không phủ nhận đó là tài sản, nhưng chỉ ra thứ tài sản ấy bị lửa, nước, vua chúa, kẻ trộm và người thừa kế không được yêu thương chia phần; còn bảy tài sản — lòng tin, giới, biết xấu hổ, biết sợ điều ác, sự học, sự rộng rãi và tuệ — thì không ai chia phần được.
Điểm thực hànhKhi lo lắng về tiền bạc, hãy nhắc mình về một tài sản trong bảy tài sản mà lửa, nước và kẻ trộm không chạm tới được, và làm một việc nhỏ để tăng nó ngay hôm nay.
Phẩm Tài Sản Kinh Ugga Bấy giờ, Ugga, vị đại thần của nhà vua, đi đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, ông cúi lạy Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Ugga, vị đại thần của nhà vua, nói với Đức Phật: “Thật lạ thay, bạch Ngài! Thật chưa từng có thay, bạch Ngài! Ông Migāra ở Rohaṇa giàu có biết bao, giàu sang to lớn biết bao, tài sản nhiều biết bao, bạch Ngài!” “Nhưng này Ugga, ông Migāra ở Rohaṇa giàu đến mức nào, giàu sang to lớn đến mức nào, tài sản nhiều đến mức nào?” “Bạch Ngài, riêng vàng đã có đến một trăm nghìn, chưa nói đến bạc!” “Này Ugga, đó quả là tài sản — Ta không nói rằng đó không phải là tài sản. Nhưng này Ugga, thứ tài sản ấy thì lửa, nước, vua chúa, kẻ trộm và những người thừa kế không được yêu thương đều có phần trong đó.
Có bảy tài sản này, này Ugga, mà lửa, nước, vua chúa, kẻ trộm và những người thừa kế không được yêu thương không có phần trong đó. Bảy tài sản nào? Tài sản lòng tin, tài sản giới, tài sản lòng xấu hổ, tài sản sự sợ làm điều ác, tài sản sự học, tài sản sự rộng rãi, tài sản tuệ. Này Ugga, đó là bảy tài sản mà lửa, nước, vua chúa, kẻ trộm và những người thừa kế không được yêu thương không có phần trong đó.”
Tàm tài và quý tài,
Văn tài và thí tài,
Và tuệ tài thứ bảy;
Ai có tài sản này,
Nữ nhân hay nam nhân,
Người ấy là đại phú
Thiên nhân giới khó thắng
Do vậy tín và giới,
Tịnh tín và thấy pháp,
Bậc trí chuyên chú tâm,
Ức niệm lời Phật dạy.
Nghĩa là
Tài sản lòng tin và tài sản giới, tài sản lòng biết xấu hổ và tài sản sự biết sợ làm điều ác, tài sản sự học và tài sản sự rộng rãi, và tuệ là tài sản thứ bảy. Người nào có những tài sản này, dù là phụ nữ hay đàn ông, thì người ấy thật sự giàu lớn ở đời, không ai trong cõi trời và cõi người thắng nổi. Vì vậy, đối với lòng tin và giới, niềm tin trong sạch và sự thấy rõ Pháp, người có tuệ hãy chuyên tâm thực hành, ghi nhớ lời dạy của các Đức Phật.
Bài thứ 7.