Kinh Tôn Kính Sự Không Phóng Dật
Một vị Thiên nhân đến gặp Đức Phật trong đêm và trình bảy điều không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa: kính trọng bậc Đạo Sư, Pháp, Tăng đoàn, việc tu học, định, sự không phóng dật và sự tiếp đón niềm nở. Đức Phật đồng ý, rồi sáng hôm sau kể lại cho các Tỷ-kheo, kết bằng bài kệ: vị Tỷ-kheo kính trọng những điều ấy thì không thể sa sút và đã đến gần Niết-bàn.
Điểm thực hànhHãy chọn một trong bảy đối tượng kính trọng của kinh — ví dụ việc tu học — và thể hiện sự kính trọng ấy bằng một hành động cụ thể hôm nay, như dành giờ học Pháp cố định không để việc khác chen vào.
Phẩm Chư Thiên Kinh Tôn Kính Sự Không Phóng Dật Bấy giờ, một vị Thiên nhân, khi đêm đã khuya, với dung sắc rực rỡ chiếu sáng khắp Jetavana, đi đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, vị ấy cúi lạy Đức Phật rồi đứng sang một bên. Đứng sang một bên, vị Thiên nhân ấy nói với Đức Phật: “Bạch Ngài, có bảy điều này không đưa vị Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) đến thối đọa. Bảy điều nào? Kính trọng bậc Đạo Sư, kính trọng Pháp, kính trọng Tăng đoàn, kính trọng việc tu học, kính trọng định, kính trọng sự không phóng dật, kính trọng sự tiếp đón niềm nở. Bạch Ngài, bảy điều này không đưa vị Tỷ-kheo đến thối đọa.” Vị Thiên nhân ấy đã nói như vậy, và bậc Đạo Sư đã đồng ý.
Rồi vị Thiên nhân ấy, nghĩ rằng: “Bậc Đạo Sư đã đồng ý với ta”, cúi lạy Đức Phật, đi vòng quanh Ngài, giữ Ngài ở phía bên phải, rồi biến mất ngay tại đó. Rồi Đức Phật, sau khi đêm ấy qua đi, gọi các Tỷ-kheo và kể lại: “Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một vị Thiên nhân, khi đêm đã khuya, với dung sắc rực rỡ chiếu sáng khắp Jetavana, đi đến chỗ Ta. Đến nơi, vị ấy cúi lạy Ta rồi đứng sang một bên. Đứng sang một bên, này các Tỷ-kheo, vị Thiên nhân ấy nói với Ta: “Bạch Ngài, có bảy điều này không đưa vị Tỷ-kheo đến thối đọa. Bảy điều nào? Kính trọng bậc Đạo Sư, kính trọng Pháp, kính trọng Tăng đoàn, kính trọng việc tu học, kính trọng định, kính trọng sự không phóng dật, kính trọng sự tiếp đón niềm nở — bảy điều này, bạch Ngài, không đưa vị Tỷ-kheo đến thối đọa.”
Này các Tỷ-kheo, vị Thiên nhân ấy đã nói như vậy. Sau khi nói vậy, vị ấy cúi lạy Ta, đi vòng quanh Ta, giữ Ta ở phía bên phải, rồi biến mất ngay tại đó.”
Kính trọng Pháp và Tăng,
Kính trọng định, nhiệt tâm,
Chí thành kính học tập,
Kính trọng không phóng dật,
Chí thành kính nghinh đón,
Không thể bị đọa lạc,
Tỷ-kheo gần Niết-bàn.
Nghĩa là
Kính trọng bậc Đạo Sư và kính trọng Pháp, hết lòng kính trọng Tăng đoàn; kính trọng định, nhiệt tâm tu tập, và hết lòng kính trọng việc tu học. Vị Tỷ-kheo kính trọng sự không phóng dật và hết lòng kính trọng sự tiếp đón niềm nở thì không thể sa sút, vị Tỷ-kheo ấy đã đến gần Niết-bàn.
Bài thứ 1.