Kinh Các Sức Mạnh Tóm Tắt
Đức Phật kể bảy sức mạnh của người tu: lòng tin, tinh tấn, biết xấu hổ, biết sợ điều ác, chánh niệm, định và tuệ. Bài kệ kết thúc ví sự giải thoát của tâm người có đủ bảy sức mạnh này như ngọn đèn tắt hẳn — yên tĩnh và dứt khoát.
Điểm thực hànhChọn một trong bảy sức mạnh đang yếu nhất của mình và nuôi nó một tuần bằng một việc nhỏ làm mỗi ngày, ví dụ năm phút chánh niệm sau khi thức dậy.
Phẩm Tài Sản Kinh Các Sức Mạnh Tóm Tắt Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật ở gần thành Sāvatthī, tại Jetavana, khu vườn của ông Anāthapiṇḍika. Tại đó, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Này các Tỷ-kheo!” — “Bạch Thế Tôn.” Các Tỷ-kheo đáp lời Đức Phật. Đức Phật nói như sau: “Này các Tỷ-kheo, có bảy sức mạnh này. Bảy sức mạnh nào? Sức mạnh của lòng tin, sức mạnh của sự tinh tấn, sức mạnh của lòng xấu hổ, sức mạnh của sự sợ làm điều ác, sức mạnh của chánh niệm, sức mạnh của định, sức mạnh của tuệ. Này các Tỷ-kheo, đó là bảy sức mạnh.”
Tàm lực và quý lực,
Niệm lực và định lực,
Tuệ là lực thứ bảy, Và tuệ lực thứ bảy;
Tỷ-kheo với lực này,
Sống hiền trí an lạc,
Như lý suy tư pháp,
Quán rõ đích trí tuệ,
Như ngọn lửa tàn diệt,
Với tâm được giải thoát.
Nghĩa là
Sức mạnh của lòng tin và sức mạnh của sự tinh tấn, sức mạnh của lòng biết xấu hổ và sức mạnh của sự biết sợ làm điều ác, sức mạnh của chánh niệm và sức mạnh của định, và tuệ là sức mạnh thứ bảy. Vị Tỷ-kheo có những sức mạnh này thì sống khôn ngoan và an vui. Vị ấy xét kỹ Pháp cho đúng với sự thật, thấy rõ mục đích bằng trí tuệ; sự giải thoát của tâm vị ấy giống như ngọn đèn tắt hẳn — tức là tâm được giải thoát.
Bài thứ 3.