Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Bảy Pháp Không Suy Giảm Của Các Tỷ-kheo (1)

Kinh Bảy Pháp Không Suy Giảm Của Các Tỷ-kheo (1)

Paṭhamasattakasutta · AN7.23 · 20 đoạn

Trên núi Linh Thứu, Đức Phật chuyển bảy pháp không làm suy giảm của dân Vajjī thành bảy pháp cho Tăng đoàn: thường xuyên tụ họp đông đảo, họp và làm việc Tăng sự trong hòa hợp, giữ học giới như đã ban hành, kính trọng các trưởng lão, không để khát ái chi phối, ưa sống nơi rừng vắng, và tự lập chánh niệm để bạn đồng tu thiện chí muốn đến và ở được thoải mái.

Điểm thực hành

Hãy tự hỏi: mình có đang giữ đúng “học giới như đã ban hành” không — hay đang tự ý thêm bớt các nguyên tắc tu tập của mình theo hứng?

Phẩm Bảy Pháp Của Dân Vajjī Kinh Bảy Pháp Không Suy Giảm Của Các Tỷ-kheo (1) Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật ở gần thành Rājagaha, trên núi Gijjhakūṭa (núi Linh Thứu). Tại đó, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông bảy pháp không làm suy giảm. Hãy lắng nghe và chú tâm cho kỹ, Ta sẽ nói.” “Thưa vâng, bạch Ngài.” Các Tỷ-kheo ấy đáp lời Đức Phật. Đức Phật nói như sau: “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn thường xuyên tụ họp và tụ họp đông đảo, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn tụ họp trong hòa hợp, ra về trong hòa hợp, và làm các việc của Tăng đoàn trong hòa hợp, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn không ban hành những điều chưa được ban hành, không hủy bỏ những điều đã được ban hành, mà sống theo các học giới như đã được ban hành, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn tôn kính, kính trọng, quý mến, cúng dường các Tỷ-kheo trưởng lão — những vị có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu, là bậc cha và người dẫn dắt của Tăng đoàn — và cho rằng các vị ấy đáng được lắng nghe, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn không bị khát ái đã sinh khởi — thứ khát ái dẫn đến đời sống tiếp nối — chi phối, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.

Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn mong muốn sống ở những chỗ ở nơi rừng vắng, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn tự mình lập chánh niệm, với ý nghĩ: “Mong sao các bạn đồng tu có thiện chí chưa đến sẽ đến, và các bạn đồng tu có thiện chí đã đến sẽ được sống thoải mái”, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỷ-kheo, chừng nào bảy pháp không làm suy giảm này còn tồn tại giữa các Tỷ-kheo, và chừng nào các Tỷ-kheo còn được thấy đang sống theo bảy pháp không làm suy giảm này, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.”

Bài thứ 3.