Kinh Vassakāra
Vua Ajātasattu sai đại thần Vassakāra đến dò ý Đức Phật về việc đánh chiếm dân Vajjī. Đức Phật không trả lời thẳng nhà vua mà hỏi Tôn giả Ānanda từng điều trong bảy pháp không làm suy giảm mà Ngài đã dạy dân Vajjī tại điện thờ Sārandada; nghe xong, Vassakāra kết luận nhà vua không thể thắng dân Vajjī bằng chiến trận, trừ phi mua chuộc hoặc gieo rạn nứt.
Điểm thực hànhKhi phải quyết một việc lớn, hãy học cách Đức Phật trả lời Vassakāra: không đối đầu trực diện, chỉ nêu rõ các điều kiện thật — để người nghe tự rút ra kết luận.
Phẩm Bảy Pháp Của Dân Vajjī Kinh Vassakāra Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật ở gần thành Rājagaha, trên núi Gijjhakūṭa (núi Linh Thứu). Lúc bấy giờ, vua Ajātasattu xứ Magadha, con của công chúa xứ Videha, muốn đánh chiếm dân Vajjī. Vua nói như sau: “Ta sẽ tiêu diệt dân Vajjī này, dù họ hùng mạnh và đầy uy lực đến đâu! Ta sẽ phá hủy họ, và giáng tai họa, hủy diệt xuống họ!” Rồi vua Ajātasattu xứ Magadha, con của công chúa xứ Videha, nói với Bà-la-môn Vassakāra, vị đại thần xứ Magadha: “Này Bà-la-môn, hãy đi đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, hãy nhân danh ta cúi đầu lạy dưới chân Ngài, và hỏi thăm Ngài có ít bệnh, ít phiền não, nhẹ nhàng, khỏe mạnh và sống thoải mái không:
“Bạch Ngài, vua Ajātasattu xứ Magadha, con của công chúa xứ Videha, cúi đầu lạy dưới chân Ngài, và hỏi thăm Ngài có ít bệnh, ít phiền não, nhẹ nhàng, khỏe mạnh và sống thoải mái không.” Và hãy nói tiếp: “Bạch Ngài, vua Ajātasattu xứ Magadha, con của công chúa xứ Videha, muốn đánh chiếm dân Vajjī. Vua nói như sau: “Ta sẽ tiêu diệt dân Vajjī này, dù họ hùng mạnh và đầy uy lực đến đâu! Ta sẽ phá hủy họ, và giáng tai họa, hủy diệt xuống họ!”” Đức Phật trả lời thế nào, hãy ghi nhớ cho kỹ và kể lại cho ta. Vì các bậc Như Lai không bao giờ nói điều không đúng sự thật.” “Tuân lệnh, thưa ngài.” Bà-la-môn Vassakāra, vị đại thần xứ Magadha, đáp lời vua Ajātasattu xứ Magadha, con của công chúa xứ Videha, rồi đi đến chỗ Đức Phật và chào hỏi Ngài.
Sau khi chào hỏi và trò chuyện thân mật xong, ông ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Vassakāra, vị đại thần xứ Magadha, nói với Đức Phật: “Thưa ngài Gotama, vua Ajātasattu xứ Magadha, con của công chúa xứ Videha, cúi đầu lạy dưới chân ngài, và hỏi thăm ngài có ít bệnh, ít phiền não, nhẹ nhàng, khỏe mạnh và sống thoải mái không. Thưa ngài Gotama, vua Ajātasattu xứ Magadha, con của công chúa xứ Videha, muốn đánh chiếm dân Vajjī. Vua nói như sau: “Ta sẽ tiêu diệt dân Vajjī này, dù họ hùng mạnh và đầy uy lực đến đâu! Ta sẽ phá hủy họ, và giáng tai họa, hủy diệt xuống họ!”” Lúc bấy giờ, Tôn giả Ānanda đang đứng phía sau Đức Phật, quạt cho Ngài.
Bấy giờ, Đức Phật nói với Tôn giả Ānanda: “Này Ānanda, thầy có nghe rằng dân Vajjī thường xuyên tụ họp và tụ họp đông đảo không?” “Bạch Ngài, con có nghe rằng dân Vajjī thường xuyên tụ họp và tụ họp đông đảo.” “Này Ānanda, chừng nào dân Vajjī còn thường xuyên tụ họp và tụ họp đông đảo, họ sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. “Này Ānanda, thầy có nghe rằng dân Vajjī tụ họp trong hòa hợp, ra về trong hòa hợp, và làm các việc của dân Vajjī trong hòa hợp không?” “Bạch Ngài, con có nghe rằng dân Vajjī tụ họp trong hòa hợp, ra về trong hòa hợp, và làm các việc của dân Vajjī trong hòa hợp.” “Này Ānanda, chừng nào dân Vajjī còn tụ họp trong hòa hợp, ra về trong hòa hợp, và làm các việc của dân Vajjī trong hòa hợp, họ sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.
“Này Ānanda, thầy có nghe rằng dân Vajjī không ban hành những điều chưa được ban hành, không hủy bỏ những điều đã được ban hành, mà sống theo các nguyên tắc xưa của dân Vajjī như đã được ban hành không?” “Bạch Ngài, con có nghe rằng dân Vajjī không ban hành những điều chưa được ban hành, không hủy bỏ những điều đã được ban hành, mà sống theo các nguyên tắc xưa của dân Vajjī như đã được ban hành.” “Này Ānanda, chừng nào dân Vajjī còn không ban hành những điều chưa được ban hành, không hủy bỏ những điều đã được ban hành, mà sống theo các nguyên tắc xưa của dân Vajjī như đã được ban hành, họ sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. “Này Ānanda, thầy có nghe rằng dân Vajjī tôn kính, kính trọng, quý mến, cúng dường các bậc trưởng lão của dân Vajjī, và cho rằng các vị ấy đáng được lắng nghe không?”
“Bạch Ngài, con có nghe rằng dân Vajjī tôn kính, kính trọng, quý mến, cúng dường các bậc trưởng lão của dân Vajjī, và cho rằng các vị ấy đáng được lắng nghe.” “Này Ānanda, chừng nào dân Vajjī còn tôn kính, kính trọng, quý mến, cúng dường các bậc trưởng lão của dân Vajjī, và cho rằng các vị ấy đáng được lắng nghe, họ sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. “Này Ānanda, thầy có nghe rằng dân Vajjī không cưỡng ép bắt cóc phụ nữ và thiếu nữ trong các gia đình mà bắt họ phải sống với mình không?” “Bạch Ngài, con có nghe rằng dân Vajjī không cưỡng ép bắt cóc phụ nữ và thiếu nữ trong các gia đình mà bắt họ phải sống với mình.” “Này Ānanda, chừng nào dân Vajjī còn không cưỡng ép bắt cóc phụ nữ và thiếu nữ trong các gia đình mà bắt họ phải sống với mình, họ sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.
“Này Ānanda, thầy có nghe rằng dân Vajjī tôn kính, kính trọng, quý mến, cúng dường các điện thờ của dân Vajjī, cả bên trong lẫn bên ngoài, và không bỏ qua các lễ vật đúng pháp đã được dâng và làm từ trước không?” “Bạch Ngài, con có nghe rằng dân Vajjī tôn kính, kính trọng, quý mến, cúng dường các điện thờ của dân Vajjī, cả bên trong lẫn bên ngoài, và không bỏ qua các lễ vật đúng pháp đã được dâng và làm từ trước.” “Này Ānanda, chừng nào dân Vajjī còn tôn kính, kính trọng, quý mến, cúng dường các điện thờ của dân Vajjī, cả bên trong lẫn bên ngoài, và không bỏ qua các lễ vật đúng pháp đã được dâng và làm từ trước, họ sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.
“Này Ānanda, thầy có nghe rằng dân Vajjī sắp xếp sự bảo hộ, che chở và an toàn đúng pháp cho các bậc A-la-hán, để các bậc A-la-hán chưa đến sẽ đến xứ này và các vị đã đến được sống thoải mái không?” “Bạch Ngài, con có nghe rằng dân Vajjī sắp xếp sự bảo hộ, che chở và an toàn đúng pháp cho các bậc A-la-hán, để các bậc A-la-hán chưa đến sẽ đến xứ này và các vị đã đến được sống thoải mái.” “Này Ānanda, chừng nào dân Vajjī còn sắp xếp sự bảo hộ, che chở và an toàn đúng pháp cho các bậc A-la-hán, để các bậc A-la-hán chưa đến sẽ đến xứ này và các vị đã đến được sống thoải mái, họ sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Bấy giờ, Đức Phật nói với Bà-la-môn Vassakāra, vị đại thần xứ Magadha:
“Này Bà-la-môn, có một lần Ta ở gần thành Vesālī, tại điện thờ Sārandada. Tại đó, này Bà-la-môn, Ta đã giảng cho dân Vajjī bảy pháp không làm suy giảm này. Này Bà-la-môn, chừng nào bảy pháp không làm suy giảm này còn tồn tại giữa dân Vajjī, và chừng nào dân Vajjī còn được thấy đang sống theo bảy pháp ấy, họ sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.” Khi Đức Phật nói vậy, Vassakāra nói với Ngài: “Thưa ngài Gotama, nếu dân Vajjī sống theo chỉ một pháp không làm suy giảm này, họ cũng sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Huống gì là cả bảy pháp! Vua Ajātasattu xứ Magadha, con của công chúa xứ Videha, không thể đánh bại dân Vajjī trong chiến trận, trừ phi bằng cách mua chuộc hoặc gieo rạn nứt giữa họ.
Thôi, thưa ngài Gotama, nay tôi phải đi. Tôi có nhiều việc và nhiều bổn phận.” “Này Bà-la-môn, ông cứ đi lúc nào ông thấy tiện.” Rồi Bà-la-môn Vassakāra, vị đại thần xứ Magadha, hoan hỷ và tán thành lời Đức Phật nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. Bài thứ 2.