Kinh Khả Năng Tự Chứng
Muốn đạt khả năng tự mình chứng ngộ (khi có chánh niệm tỉnh giác) thì phải biết đúng như thật bốn nhóm pháp — thuộc phần suy thoái, thuộc phần ổn định, thuộc phần thù thắng, thuộc phần xuyên thấu — cộng với làm việc cẩn thận và làm việc thích hợp. Không biết bốn nhóm ấy và làm việc cẩu thả, không thích hợp thì không thể.
Điểm thực hànhBốn nhóm pháp này là một bản đồ tự đánh giá: việc mình đang làm thuộc phần suy thoái (kéo mình xuống), ổn định (giữ nguyên), thù thắng (nâng lên) hay xuyên thấu (đi thẳng vào gốc)? Mỗi tối, xếp ba việc lớn trong ngày vào bốn ô này — bản đồ sẽ tự hiện ra sau một tuần.
Phẩm Chư Thiên Kinh Khả Năng Tự Chứng “Đầy đủ sáu pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không thể đạt đến khả năng tự chứng ngộ ở nơi này nơi kia khi có chánh niệm và tỉnh giác. Sáu pháp nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không biết đúng như thật ‘đây là các pháp thuộc phần suy thoái’, không biết đúng như thật ‘đây là các pháp thuộc phần ổn định’, không biết đúng như thật ‘đây là các pháp thuộc phần thù thắng’, không biết đúng như thật ‘đây là các pháp thuộc phần xuyên thấu’, lại là người làm việc không cẩn thận và làm việc không thích hợp. Đầy đủ sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không thể đạt đến khả năng tự chứng ngộ ở nơi này nơi kia khi có chánh niệm và tỉnh giác.
“Đầy đủ sáu pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có thể đạt đến khả năng tự chứng ngộ ở nơi này nơi kia khi có chánh niệm và tỉnh giác. Sáu pháp nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo biết đúng như thật ‘đây là các pháp thuộc phần suy thoái’, biết đúng như thật ‘đây là các pháp thuộc phần ổn định’, biết đúng như thật ‘đây là các pháp thuộc phần thù thắng’, biết đúng như thật ‘đây là các pháp thuộc phần xuyên thấu’, lại là người làm việc cẩn thận và làm việc thích hợp. Đầy đủ sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có thể đạt đến khả năng tự chứng ngộ ở nơi này nơi kia khi có chánh niệm và tỉnh giác”. Bài thứ 7.