Kinh Con Ngựa Thuần Chủng (1)
Đức Phật ví vị Tỷ-kheo với con ngựa thuần chủng của nhà vua: con ngựa có đủ sáu yếu tố — chịu đựng được sắc, tiếng, mùi, vị, xúc chạm và có dung mạo đẹp — thì xứng đáng cho vua dùng; cũng vậy, vị Tỷ-kheo chịu đựng được sáu trần, kể cả các pháp trong ý, thì xứng đáng được cung kính, là ruộng phước cao nhất ở đời.
Điểm thực hànhHôm nay, khi gặp một điều khó chịu qua mắt, tai hay thân, đừng phản ứng ngay: hãy ở yên với cảm giác ấy một lúc như con ngựa tốt đứng vững trước mọi tiếng động — sức chịu đựng ấy chính là phẩm chất được kinh khen.
Phẩm Đáng Được Cung Kính Kinh Con Ngựa Thuần Chủng (1) “— Này các Tỷ-kheo, một con ngựa tốt thuần chủng của nhà vua, có đủ sáu yếu tố, thì xứng đáng cho vua dùng, là của quý của vua, và được kể là một phần của vương quyền. Sáu yếu tố nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, con ngựa tốt thuần chủng của nhà vua chịu đựng được các sắc, chịu đựng được các tiếng, chịu đựng được các mùi, chịu đựng được các vị, chịu đựng được các xúc chạm, và có dung mạo đẹp. Một con ngựa tốt thuần chủng của nhà vua có đủ sáu yếu tố này, này các Tỷ-kheo, thì xứng đáng cho vua dùng, là của quý của vua, và được kể là một phần của vương quyền. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có đủ sáu pháp thì xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là ruộng phước cao nhất ở đời.
Sáu pháp nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chịu đựng được các sắc, chịu đựng được các tiếng, chịu đựng được các mùi, chịu đựng được các vị, chịu đựng được các xúc chạm, và chịu đựng được các pháp. Vị Tỷ-kheo có đủ sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, thì xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là ruộng phước cao nhất ở đời.” Bài thứ 5.