Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Các Lực

Kinh Các Lực

Balasutta · AN6.4 · 8 đoạn

Cùng một khuôn với kinh Các Căn, nhưng Đức Phật gọi năm yếu tố ấy là lực — sức mạnh không lay chuyển được của lòng tin, tinh tấn, chánh niệm, định và tuệ — cộng với quả dứt hết lậu hoặc, làm thành sáu pháp của vị Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính.

Điểm thực hành

Căn là khả năng, lực là sức không bị lay chuyển: khi gặp một việc làm mình chao đảo hôm nay, hãy tựa vào một lực mình có — ví dụ giữ chánh niệm trọn một hơi thở — và xem tâm có đứng vững hơn không.

Phẩm Đáng Được Cung Kính Kinh Các Lực — Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có đủ sáu pháp thì xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là ruộng phước cao nhất ở đời. Sáu pháp nào? Lực lòng tin, lực tinh tấn, lực chánh niệm, lực định, lực tuệ; và do các lậu hoặc đã hết sạch, vị ấy ngay trong đời này, tự mình với hiểu biết trực tiếp, chứng ngộ, đạt đến và sống trong tâm giải thoát không còn lậu hoặc, tuệ giải thoát. Vị Tỷ-kheo có đủ sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, thì xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là ruộng phước cao nhất ở đời.”

Bài thứ 4.