Kinh Tôn Giả Mahāmoggallāna
Tôn giả Mahāmoggallāna tự hỏi những vị thiên nào biết mình là bậc nhập lưu. Ngài bay lên cõi Phạm thiên hỏi vị Phạm thiên Tissa — một Tỷ-kheo vừa qua đời. Tissa đáp: từ chư thiên Bốn Đại Thiên Vương lên đến Paranimmitavasavatti đều có vị biết, nhưng không phải tất cả — chỉ những vị có lòng tin do trực tiếp chứng nghiệm nơi Phật, Pháp, Tăng và đầy đủ các giới được bậc thánh yêu thích mới tự biết mình là nhập lưu, không còn đọa, chắc chắn hướng đến giác ngộ.
Điểm thực hànhĐiều kiện 'tự biết mình đã vào dòng' không nằm ở cõi mình sinh về mà ở bốn điều rất cụ thể: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng bằng chứng nghiệm và giữ giới trong sạch. Hôm nay hãy kiểm bốn điều ấy nơi chính mình thay vì mơ về cảnh giới.
Phẩm Chư Thiên Kinh Tôn Giả Mahāmoggallāna Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật ở gần thành Sāvatthī, trong vườn Jeta, khu vườn của ông Anāthapiṇḍika. Bấy giờ, khi Tôn giả Mahāmoggallāna đang một mình ẩn cư, một suy nghĩ này khởi lên trong tâm vị ấy: “Những vị thiên nào biết rằng: ‘chúng ta là những vị nhập lưu, không còn bị đọa xuống, chắc chắn hướng đến giác ngộ’?” Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo tên Tissa vừa mới qua đời và đã sinh lên một cõi Phạm thiên nào đó. Ở cõi ấy, người ta cũng biết về vị ấy rằng: “Vị Phạm thiên Tissa có đại thần lực, có đại uy lực.” Bấy giờ, Tôn giả Mahāmoggallāna — như một người khỏe mạnh duỗi cánh tay đang co hay co cánh tay đang duỗi — biến mất khỏi vườn Jeta và hiện ra trong cõi Phạm thiên ấy trước mặt vị Phạm thiên Tissa.
Vị Phạm thiên Tissa thấy Tôn giả Mahāmoggallāna từ xa đang đi đến. Thấy rồi, vị ấy nói với Tôn giả Mahāmoggallāna: “Hãy đến đây, thưa ngài Moggallāna; chào mừng ngài, thưa ngài Moggallāna; đã lâu lắm rồi, thưa ngài Moggallāna, ngài mới có dịp đến đây. Xin ngài ngồi, thưa ngài Moggallāna, chỗ ngồi này đã được dọn sẵn.” Tôn giả Mahāmoggallāna ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn. Vị Phạm thiên Tissa cũng đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Mahāmoggallāna nói với vị Phạm thiên Tissa: “Này Tissa, những vị thiên nào biết rằng: ‘chúng ta là những vị nhập lưu, không còn bị đọa xuống, chắc chắn hướng đến giác ngộ’?” “Chư thiên cõi Bốn Đại Thiên Vương biết điều ấy, thưa ngài Moggallāna.”
“Nhưng tất cả chư thiên cõi Bốn Đại Thiên Vương đều biết điều ấy sao, này Tissa: ‘chúng ta là những vị nhập lưu, không còn bị đọa xuống, chắc chắn hướng đến giác ngộ’?” “Không phải tất cả, thưa ngài Moggallāna. Không phải tất cả chư thiên cõi Bốn Đại Thiên Vương đều biết điều ấy: ‘chúng ta là những vị nhập lưu, không còn bị đọa xuống, chắc chắn hướng đến giác ngộ’. Những vị thiên cõi Bốn Đại Thiên Vương nào, thưa ngài Moggallāna, không có lòng tin do trực tiếp chứng nghiệm nơi Đức Phật, không có lòng tin do trực tiếp chứng nghiệm nơi Pháp, không có lòng tin do trực tiếp chứng nghiệm nơi Tăng đoàn, không đầy đủ các giới được bậc thánh yêu thích, thì các vị thiên ấy không có sự hiểu biết này: ‘Chúng ta là những vị nhập lưu, không còn bị đọa xuống, chắc chắn hướng đến giác ngộ.’.
Còn những vị thiên cõi Bốn Đại Thiên Vương nào, thưa ngài Moggallāna, có lòng tin do trực tiếp chứng nghiệm nơi Đức Phật, có lòng tin do trực tiếp chứng nghiệm nơi Pháp, có lòng tin do trực tiếp chứng nghiệm nơi Tăng đoàn, đầy đủ các giới được bậc thánh yêu thích, thì các vị thiên ấy có sự hiểu biết này: ‘Chúng ta là những vị nhập lưu, không còn bị đọa xuống, chắc chắn hướng đến giác ngộ.’” “Chỉ chư thiên cõi Bốn Đại Thiên Vương thôi sao, này Tissa, hay cả chư thiên cõi Ba Mươi Ba và các cõi cao hơn nữa cũng có sự hiểu biết này: ‘chúng ta là những vị nhập lưu, không còn bị đọa xuống, chắc chắn hướng đến giác ngộ’ — chư thiên Yāmā cũng vậy, chư thiên Tusita cũng vậy, chư thiên Nimmānarati cũng vậy, và chư thiên Paranimmitavasavatti cũng có sự hiểu biết này: ‘chúng ta là những vị nhập lưu, không còn bị đọa xuống, chắc chắn hướng đến giác ngộ’?”
“Chư thiên Paranimmitavasavatti cũng có sự hiểu biết này, thưa ngài Moggallāna: ‘chúng ta là những vị nhập lưu, không còn bị đọa xuống, chắc chắn hướng đến giác ngộ’.” “Nhưng tất cả chư thiên Paranimmitavasavatti đều biết điều ấy sao, này Tissa: ‘chúng ta là những vị nhập lưu, không còn bị đọa xuống, chắc chắn hướng đến giác ngộ’?” “Không phải tất cả, thưa ngài Moggallāna. Không phải tất cả chư thiên Paranimmitavasavatti đều biết điều ấy: ‘chúng ta là những vị nhập lưu, không còn bị đọa xuống, chắc chắn hướng đến giác ngộ’. Những vị thiên Paranimmitavasavatti nào, thưa ngài Moggallāna, không có lòng tin do trực tiếp chứng nghiệm nơi Đức Phật, không có lòng tin do trực tiếp chứng nghiệm nơi Pháp, không có lòng tin do trực tiếp chứng nghiệm nơi Tăng đoàn, không đầy đủ các giới được bậc thánh yêu thích, thì các vị thiên ấy không có sự hiểu biết này: ‘Chúng ta là những vị nhập lưu, không còn bị đọa xuống, chắc chắn hướng đến giác ngộ.’.
Còn những vị thiên Paranimmitavasavatti nào, thưa ngài Moggallāna, có lòng tin do trực tiếp chứng nghiệm nơi Đức Phật, có lòng tin do trực tiếp chứng nghiệm nơi Pháp, có lòng tin do trực tiếp chứng nghiệm nơi Tăng đoàn, đầy đủ các giới được bậc thánh yêu thích, thì các vị thiên ấy có sự hiểu biết này: ‘Chúng ta là những vị nhập lưu, không còn bị đọa xuống, chắc chắn hướng đến giác ngộ.’” Bấy giờ, Tôn giả Mahāmoggallāna, sau khi hoan hỷ và tán thành lời nói của vị Phạm thiên Tissa — như một người khỏe mạnh duỗi cánh tay đang co hay co cánh tay đang duỗi — biến mất khỏi cõi Phạm thiên và hiện ra trong vườn Jeta. Bài thứ 4.