Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Tại Làng Sāma

Kinh Tại Làng Sāma

Sāmakasutta · AN6.21 · 32 đoạn

Bên hồ sen ở làng Sāma, một vị thiên đến thưa với Phật ba pháp làm Tỷ-kheo sa sút: ưa công việc, ưa nói chuyện, ưa ngủ. Phật kể lại cho các Tỷ-kheo và thêm ba pháp nữa: ưa hội chúng, khó được khuyên bảo và có bạn xấu — sáu pháp này là nguyên nhân sa sút trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Điểm thực hành

Hãy tự kiểm sáu đầu mối sa sút trong một tuần của mình: việc bận vô ích, nói chuyện phiếm, ngủ nướng, tụ tập vô bổ, bực khi bị góp ý, và gần người kéo mình xuống. Mỗi tuần cắt bỏ bớt một đầu mối.

Phẩm Vô Thượng Kinh Tại Làng Sāma Một lần, Đức Phật ở giữa những người Sakya, tại ngôi làng nhỏ Sāma, bên một hồ sen. Bấy giờ, khi đêm đã khuya, một vị thiên với vẻ đẹp rực rỡ, làm sáng cả vùng hồ sen, đến chỗ Đức Phật; đến nơi, vị ấy đảnh lễ Đức Phật, đứng sang một bên. Đứng một bên, vị thiên ấy nói với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, có ba pháp đưa đến sự sa sút của một Tỷ-kheo. Thế nào là ba? ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ — ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến sự sa sút của một Tỷ-kheo.” Vị thiên ấy đã nói như vậy, và bậc Đạo Sư đã chấp thuận. Bấy giờ vị thiên ấy, biết rằng “bậc Đạo Sư đã chấp thuận ta”, đảnh lễ Đức Phật, đi vòng quanh ngài, giữ ngài ở phía bên phải của mình, rồi biến mất ngay tại chỗ.

Rồi khi đêm đã qua, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo và kể lại mọi chuyện đã xảy ra: “Đêm nay, này các Tỷ-kheo, khi đêm đã khuya, một vị thiên với vẻ đẹp rực rỡ, làm sáng cả vùng hồ sen, đến chỗ Ta; đến nơi, vị ấy đảnh lễ Ta và đứng sang một bên. Đứng một bên, này các Tỷ-kheo, vị thiên ấy nói với Ta: ‘Bạch Thế Tôn, có ba pháp đưa đến sự sa sút của một Tỷ-kheo. Thế nào là ba? ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ — ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến sự sa sút của một Tỷ-kheo.’ Vị thiên ấy đã nói như vậy, này các Tỷ-kheo. Nói xong, vị ấy đảnh lễ Ta, đi vòng quanh Ta, giữ Ta ở phía bên phải, rồi biến mất ngay tại chỗ. Thật là thiệt thòi cho những ai trong các ông mà ngay cả chư thiên cũng biết là đang sa sút trong các pháp thiện, này các Tỷ-kheo.

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng thêm ba pháp nữa đưa đến sự sa sút. Hãy lắng nghe và để tâm kỹ, Ta sẽ nói.” “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo ấy đáp lại Đức Phật. Đức Phật nói điều này: “Và thế nào là ba pháp đưa đến sự sa sút, này các Tỷ-kheo? Ưa thích hội chúng, khó được khuyên bảo, và có bạn xấu — ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự sa sút. Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ đã sa sút trong các pháp thiện, tất cả đều vì sáu pháp này mà sa sút trong các pháp thiện. Này các Tỷ-kheo, những ai trong tương lai sẽ sa sút trong các pháp thiện, tất cả đều sẽ vì sáu pháp này mà sa sút trong các pháp thiện. Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại đang sa sút trong các pháp thiện, tất cả đều vì sáu pháp này mà sa sút trong các pháp thiện.”

Bài thứ 1.