Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Hành Vi Xấu

Kinh Hành Vi Xấu

Duccaritasutta · AN6.108 · 12 đoạn

Ba hành vi xấu theo ba cửa (thân, khẩu, ý) được thay thế — chứ không chỉ bị cấm — bằng ba hành vi tốt cùng cửa tương ứng. Phương pháp của bài kinh là thay thế trực tiếp: cửa nào hư thì cửa ấy được luyện lại bằng chính hành vi đối nghịch.

Điểm thực hành

Thay thế thắng hơn cấm đoán: lỗi ở khẩu (nói lời làm đau) thì tập một hành vi khẩu cụ thể (nói lời ghi nhận điều tốt, mỗi ngày một lần với một người) thay vì chỉ hứa ‘sẽ bớt nói’. Gốc của bài kinh: tu tập (bhāvetabba) là xây cái mới, không chỉ phá cái cũ.

Phẩm Ba Pháp Kinh Hành Vi Xấu “Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo. Ba pháp nào? Hành vi xấu của thân, hành vi xấu của lời nói, hành vi xấu của ý. Đây là ba pháp, này các Tỷ-kheo. Để từ bỏ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, (có) ba pháp cần được tu tập. Ba pháp nào? Để từ bỏ hành vi xấu của thân, hành vi tốt của thân cần được tu tập; để từ bỏ hành vi xấu của lời nói, hành vi tốt của lời nói cần được tu tập; để từ bỏ hành vi xấu của ý, hành vi tốt của ý cần được tu tập. Để từ bỏ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp ấy cần được tu tập.” Bài thứ 2.