Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Người Sống Theo Pháp (2)

Kinh Người Sống Theo Pháp (2)

Dutiyadhammavihārīsutta · AN5.74 · 24 đoạn

Bài song song, đổi tiêu chuẩn: bốn hạng học nhiều, thuyết giảng nhiều, tụng đọc nhiều, suy tư nhiều đều chưa phải người sống theo Pháp nếu với trí tuệ họ không hiểu nghĩa sâu xa hơn của điều đã học; người học chín phần giáo pháp và hiểu nghĩa sâu xa bằng trí tuệ mới là người sống theo Pháp.

Điểm thực hành

Học thuộc lòng chưa đủ — hãy hỏi mỗi bài học: nghĩa sâu xa của nó đối với tâm mình là gì?

Phẩm Các Chiến Sĩ Kinh Người Sống Theo Pháp (2) Bấy giờ, một Tỷ-kheo đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vị Tỷ-kheo ấy thưa Đức Phật: — Bạch Thế Tôn, người ta nói “người sống theo Pháp, người sống theo Pháp”. Bạch Thế Tôn, đến mức nào một Tỷ-kheo là người sống theo Pháp? Đức Phật nói: — Ở đây, này Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo học thuộc Pháp — Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu pháp, Phương quảng; nhưng với trí tuệ, vị ấy không hiểu nghĩa sâu xa hơn. Vị ấy, này Tỷ-kheo, được gọi là “người học nhiều, không phải người sống theo Pháp”. Lại nữa, này Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo thuyết giảng Pháp cho người khác một cách rộng rãi như đã nghe, như đã học, nhưng với trí tuệ, vị ấy không hiểu nghĩa sâu xa hơn.

Vị ấy, này Tỷ-kheo, được gọi là “người thuyết giảng nhiều, không phải người sống theo Pháp”. Lại nữa, này Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo tụng đọc Pháp một cách rộng rãi như đã nghe, như đã học, nhưng với trí tuệ, vị ấy không hiểu nghĩa sâu xa hơn. Vị ấy, này Tỷ-kheo, được gọi là “người tụng đọc nhiều, không phải người sống theo Pháp”. Lại nữa, này Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo suy tư, quán xét, nhìn bằng tâm đối với Pháp như đã nghe, như đã học, nhưng với trí tuệ, vị ấy không hiểu nghĩa sâu xa hơn. Vị ấy, này Tỷ-kheo, được gọi là “người suy tư nhiều, không phải người sống theo Pháp”. Ở đây, này Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo học thuộc Pháp — Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu pháp, Phương quảng; và với trí tuệ, vị ấy hiểu nghĩa sâu xa hơn.

Như vậy, này Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo là người sống theo Pháp. Như vậy, này Tỷ-kheo, Ta đã giảng người học nhiều, đã giảng người thuyết giảng nhiều, đã giảng người tụng đọc nhiều, đã giảng người suy tư nhiều, đã giảng người sống theo Pháp. Những gì, này Tỷ-kheo, một bậc Đạo sư cần làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng, vì muốn điều tốt cho họ, Ta đã làm cho các Thầy. Đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy tu thiền, đừng buông lung, đừng để về sau phải hối hận. Đó là lời giáo giới của Ta cho các Thầy. Bài thứ 4.