Kinh Khổ
Đức Phật đối chiếu hai lối sống của Tỷ-kheo: thiếu lòng tin, không biết hổ thẹn, không biết sợ, lười biếng và kém trí tuệ thì ngay hiện tại sống khổ, mai sau sinh vào cõi dữ. Ngược lại, đủ năm pháp ấy thì hiện tại an lạc, mai sau sinh vào cõi lành.
Điểm thực hànhTự xét mình mỗi tối: hôm nay lòng tin, sự hổ thẹn, lòng sợ điều ác, sự siêng năng và trí tuệ của mình có mặt hay vắng mặt?
Phẩm Sức Mạnh Của Bậc Đang Tu Học Kinh Khổ — Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này thì ngay trong đời hiện tại sống khổ, với phiền não, với buồn lo, với nóng bức; sau khi thân hoại, chết đi, chờ đợi vị ấy là cõi dữ. Năm pháp ấy là gì? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo không có lòng tin, không biết hổ thẹn, không biết sợ hãi, lười biếng, thiếu trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này thì ngay trong đời hiện tại sống khổ, với phiền não, với buồn lo, với nóng bức; sau khi thân hoại, chết đi, chờ đợi vị ấy là cõi dữ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này thì ngay trong đời hiện tại sống an lạc, không phiền não, không buồn lo, không nóng bức; sau khi thân hoại, chết đi, chờ đợi vị ấy là cõi lành.
Năm pháp ấy là gì? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có lòng tin, biết hổ thẹn, biết sợ hãi, tinh tấn siêng năng, có trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này thì ngay trong đời hiện tại sống an lạc, không phiền não, không buồn lo, không nóng bức; sau khi thân hoại, chết đi, chờ đợi vị ấy là cõi lành. Bài thứ 3.