Kinh Nói Rộng
Đức Phật giải thích rõ từng sức mạnh trong năm sức mạnh của bậc đang tu học: lòng tin vào sự giác ngộ của Như Lai, biết hổ thẹn, biết sợ hãi trước điều ác, tinh tấn không buông lơi, và trí tuệ thấy rõ sinh diệt đưa đến dứt hẳn khổ đau. Rồi Ngài dạy các Tỷ-kheo phát nguyện tu tập đủ năm sức mạnh ấy.
Điểm thực hànhKhi sắp làm một việc ác, hãy để lòng hổ thẹn và nỗi sợ hậu quả lên tiếng trước — đó là hai sức mạnh giữ mình khỏi sa ngã.
Phẩm Sức Mạnh Của Bậc Đang Tu Học Kinh Nói Rộng — Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của bậc đang tu học. Năm sức mạnh ấy là gì? Sức mạnh của lòng tin, sức mạnh của lòng hổ thẹn, sức mạnh của lòng sợ hãi, sức mạnh của tinh tấn, sức mạnh của trí tuệ. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sức mạnh của lòng tin? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đệ tử bậc Thánh có lòng tin, tin vào sự giác ngộ của Như Lai: 'Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Đẳng Giác, đầy đủ trí tuệ và đức hạnh, bậc Thiện Thệ, hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người cần được rèn luyện, Thầy của chư thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.' Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là sức mạnh của lòng tin.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sức mạnh của lòng hổ thẹn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đệ tử bậc Thánh biết hổ thẹn: hổ thẹn về việc ác qua thân, lời nói ác, ý nghĩ ác; hổ thẹn khi vướng vào các pháp ác, không lành. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là sức mạnh của lòng hổ thẹn. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sức mạnh của lòng sợ hãi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đệ tử bậc Thánh biết sợ hãi: sợ hãi về việc ác qua thân, lời nói ác, ý nghĩ ác; sợ hãi khi vướng vào các pháp ác, không lành. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là sức mạnh của lòng sợ hãi. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sức mạnh của tinh tấn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đệ tử bậc Thánh sống với tinh tấn đã khởi lên: để từ bỏ các pháp không lành, để làm tròn các pháp lành; vững vàng, kiên trì gắng sức, không buông bỏ phần việc đối với các pháp lành.
Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là sức mạnh của tinh tấn. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sức mạnh của trí tuệ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đệ tử bậc Thánh có trí tuệ, có đủ trí tuệ thấy rõ sự sinh và sự diệt — trí tuệ bậc Thánh, thấu suốt, đưa đến chỗ dứt hẳn khổ đau. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là sức mạnh của trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đó là năm sức mạnh của bậc đang tu học. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần học tập như sau: 'Tôi sẽ có đủ sức mạnh của lòng tin, là sức mạnh của bậc đang tu học; tôi sẽ có đủ sức mạnh của lòng hổ thẹn, là sức mạnh của bậc đang tu học; tôi sẽ có đủ sức mạnh của lòng sợ hãi, là sức mạnh của bậc đang tu học; tôi sẽ có đủ sức mạnh của tinh tấn, là sức mạnh của bậc đang tu học; tôi sẽ có đủ sức mạnh của trí tuệ, là sức mạnh của bậc đang tu học.' Này các Tỷ-kheo, các Thầy cần học tập như vậy.
Bài thứ 2.