Kinh Lòng Tin Vào Một Người
Đức Phật chỉ ra năm điều hại khi đặt hết lòng tin vào một con người thay vì vào Pháp: thầy mình tin yêu bị Tăng đoàn treo, bị bắt ngồi cuối hàng, rời đi nơi khác, hoàn tục hay qua đời — mỗi biến cố đều làm người ấy mất lòng tin nơi các Tỷ-kheo, không còn gần gũi nghe Pháp, và cuối cùng rời xa Pháp chân thật. Kinh khép lại phẩm Ác Hành.
Điểm thực hànhHãy tự hỏi: lòng tin của mình đang đặt vào một con người cụ thể hay vào Pháp? Tuần này, hãy nghe một bài Pháp vì chính nội dung của nó, không vì người nói.
Phẩm Ác Hành Kinh Lòng Tin Vào Một Người “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có năm điều hại này khi đặt hết lòng tin vào một con người. Năm điều ấy là gì? Người mà một người hết lòng tin tưởng phạm vào một lỗi, và vì lỗi ấy, Tăng đoàn treo (đình chỉ tư cách) vị ấy. Người kia nghĩ rằng: “Người mà ta yêu mến, quý trọng đã bị Tăng đoàn treo rồi.” Người ấy mất đi nhiều lòng tin đối với các Tỷ-kheo. Vì mất nhiều lòng tin đối với các Tỷ-kheo, người ấy không gần gũi các Tỷ-kheo khác. Vì không gần gũi các Tỷ-kheo khác, người ấy không được nghe Pháp chân thật. Vì không được nghe Pháp chân thật, người ấy rời xa Pháp chân thật. Này các Tỷ-kheo, đó là điều hại thứ nhất khi đặt hết lòng tin vào một con người.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người mà một người hết lòng tin tưởng phạm vào một lỗi, và vì lỗi ấy, Tăng đoàn bắt vị ấy ngồi ở cuối hàng. Người kia nghĩ rằng: “Người mà ta yêu mến, quý trọng đã bị Tăng đoàn bắt ngồi ở cuối hàng.” Người ấy mất đi nhiều lòng tin đối với các Tỷ-kheo. Vì mất nhiều lòng tin đối với các Tỷ-kheo, người ấy không gần gũi các Tỷ-kheo khác. Vì không gần gũi các Tỷ-kheo khác, người ấy không được nghe Pháp chân thật. Vì không được nghe Pháp chân thật, người ấy rời xa Pháp chân thật. Này các Tỷ-kheo, đó là điều hại thứ hai khi đặt hết lòng tin vào một con người. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người mà một người hết lòng tin tưởng rời đi đến một vùng khác, hoặc hoàn tục, hoặc qua đời.
Người kia nghĩ rằng: “Người mà ta yêu mến, quý trọng đã qua đời rồi.” Người ấy không gần gũi các Tỷ-kheo khác. Vì không gần gũi các Tỷ-kheo khác, người ấy không được nghe Pháp chân thật. Vì không được nghe Pháp chân thật, người ấy rời xa Pháp chân thật. Này các Tỷ-kheo, đó là điều hại thứ năm khi đặt hết lòng tin vào một con người. Này các Tỷ-kheo, đó là năm điều hại khi đặt hết lòng tin vào một con người.” Bài thứ 10. Phẩm Ác Hành, phẩm thứ 5.
Phần tóm tắt của phẩm này:
Ác hành, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; sau bốn kinh ấy là hai kinh tiếp nối và kinh Nghĩa Địa, và kinh Lòng Tin Vào Một Người. Hết nhóm năm mươi thứ năm.