Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Nghĩa Địa

Kinh Nghĩa Địa

Sivathikasutta · AN5.249 · 34 đoạn

Đức Phật ví người có thân, khẩu, ý ô uế với một nghĩa địa: nghĩa địa ô uế, hôi thối, đáng sợ, là chỗ ở của phi nhân hung dữ và khiến nhiều người than khóc — người ấy cũng vậy: ô uế trong ba nghiệp, mang tiếng xấu như mùi hôi, bị bạn đồng tu trong sạch tránh xa, chỉ sống chung với người cùng lối sống, và làm bạn đồng tu than phiền vì phải sống chung.

Điểm thực hành

Hãy tự soi ba nghiệp của mình hôm nay — một việc thân, một lời nói, một ý nghĩ — và sửa ngay chỗ nào còn ô uế nhất.

Phẩm Ác Hành Kinh Nghĩa Địa “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có năm điều hại này trong nghĩa địa (bãi tha ma, nơi bỏ xác người chết). Năm điều ấy là gì? Ô uế, hôi thối, đáng sợ, là chỗ ở của các loài phi nhân hung dữ, và là nơi khiến nhiều người than khóc — này các Tỷ-kheo, đó là năm điều hại trong nghĩa địa. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm điều hại này ở một người được ví như nghĩa địa. Năm điều ấy là gì? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một người có việc làm bằng thân ô uế; có việc làm bằng lời nói ô uế; có việc làm bằng ý ô uế. Ta nói đó là sự ô uế của người ấy. Như nghĩa địa ô uế thế nào, Ta nói người này cũng giống như vậy. Người có việc làm bằng thân ô uế, việc làm bằng lời nói ô uế, việc làm bằng ý ô uế ấy thì tiếng xấu đồn xa.

Ta nói đó là mùi hôi thối của người ấy. Như nghĩa địa hôi thối thế nào, Ta nói người này cũng giống như vậy. Người có việc làm bằng thân ô uế, việc làm bằng lời nói ô uế, việc làm bằng ý ô uế ấy bị các bạn đồng tu trong sạch tránh xa. Ta nói đó là sự đáng sợ của người ấy. Như nghĩa địa đáng sợ thế nào, Ta nói người này cũng giống như vậy. Người có việc làm bằng thân ô uế, việc làm bằng lời nói ô uế, việc làm bằng ý ô uế ấy sống chung với những người cùng một lối sống như mình. Ta nói đó là chỗ tụ họp của những kẻ hung dữ nơi người ấy. Như nghĩa địa là chỗ ở của các loài phi nhân hung dữ thế nào, Ta nói người này cũng giống như vậy. Người có việc làm bằng thân ô uế, việc làm bằng lời nói ô uế, việc làm bằng ý ô uế ấy, khi các bạn đồng tu trong sạch trông thấy, họ than phiền:

“Ôi, thật khổ cho chúng tôi, khi phải sống chung với những người như vậy.” Ta nói đó là sự than khóc nơi người ấy. Như nghĩa địa là nơi khiến nhiều người than khóc thế nào, Ta nói người này cũng giống như vậy. Này các Tỷ-kheo, đó là năm điều hại ở một người được ví như nghĩa địa.” Bài thứ 9.