Kinh Không Tán Thán Tương Xứng
Đức Phật dạy về vị Tỷ-kheo trú tại chỗ và cái cân khen chê: không xét kỹ, không tra cứu mà khen người đáng chê, chê người đáng khen, làm phát sinh lòng tin vào chỗ không đáng tin, không làm phát sinh lòng tin vào chỗ đáng tin, và làm lãng phí phần dâng cúng bằng lòng tin — đầy đủ năm pháp ấy thì như bị người ta đem đặt sẵn vào địa ngục. Làm đúng cả năm điều ngược lại sau khi đã xét kỹ, tra cứu thì như bị người ta đem đặt sẵn vào cõi trời.
Điểm thực hànhTrước khi khen hay chê một người hôm nay, hãy xét kỹ và tra cứu cho rõ ràng trước đã.
Phẩm Tỷ-kheo Trú Tại Chỗ Kinh Không Tán Thán Tương Xứng “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), một Tỷ-kheo trú tại chỗ đầy đủ năm pháp thì như bị người ta đem đặt sẵn vào địa ngục. Đó là năm pháp nào? Không xét kỹ, không tra cứu, khen ngợi người đáng bị chê trách; không xét kỹ, không tra cứu, chê trách người đáng được khen ngợi; không xét kỹ, không tra cứu, làm phát sinh lòng tin vào những chỗ không đáng tin; không xét kỹ, không tra cứu, không làm phát sinh lòng tin vào những chỗ đáng tin; và làm lãng phí phần dâng cúng bằng lòng tin. Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo trú tại chỗ đầy đủ năm pháp này thì như bị người ta đem đặt sẵn vào địa ngục. Một Tỷ-kheo trú tại chỗ đầy đủ năm pháp thì như bị người ta đem đặt sẵn vào cõi trời.
Đó là năm pháp nào? Sau khi xét kỹ, tra cứu, chê trách người đáng bị chê trách; sau khi xét kỹ, tra cứu, khen ngợi người đáng được khen ngợi; sau khi xét kỹ, tra cứu, không làm phát sinh lòng tin vào những chỗ không đáng tin; sau khi xét kỹ, tra cứu, làm phát sinh lòng tin vào những chỗ đáng tin; và không làm lãng phí phần dâng cúng bằng lòng tin. Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo trú tại chỗ đầy đủ năm pháp này thì như bị người ta đem đặt sẵn vào cõi trời.” Bài thứ 6.