Kinh Làm Cho Chói Sáng
Đức Phật dạy vị Tỷ-kheo trú tại chỗ làm cho chỗ trú ấy thêm rạng rỡ nhờ năm pháp: có giới, nghe nhiều, nói lời tốt đẹp — ba pháp đầu giống hệt bài kinh Được Ái Mộ — cộng thêm khả năng dùng một bài nói Pháp để chỉ rõ, khích lệ, làm phấn khởi và làm vui những người đến gặp, và chứng được bốn tầng thiền khi muốn mà không vất vả. Khác với bài trước, bài này không nhắc đến quả A-la-hán mà nhấn vào sức ảnh hưởng lên người đến thăm.
Điểm thực hànhKhi có người đến gặp mình hôm nay, hãy nói một lời chỉ rõ và khích lệ họ thay vì một lời xã giao qua loa.
Phẩm Tỷ-kheo Trú Tại Chỗ Kinh Làm Cho Chói Sáng “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), một Tỷ-kheo trú tại chỗ đầy đủ năm pháp thì làm cho chỗ trú ấy thêm rạng rỡ. Đó là năm pháp nào? Có giới, sống giữ mình theo giới bổn, đầy đủ cách cư xử và nơi đi khất thực phù hợp, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhất, và nhận giữ, học tập các điều học; Nghe nhiều, nhớ giữ và tích lũy điều đã nghe; những Pháp nào tốt đẹp ở đầu, tốt đẹp ở giữa, tốt đẹp ở cuối, có nghĩa, có văn, nói lên đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và trong sạch — vị ấy nghe nhiều những Pháp như vậy, nắm giữ, ghi nhớ bằng cách đọc đi đọc lại, quan sát bằng tâm, và thấu suốt bằng cách nhìn đúng; Nói lời tốt đẹp, phát âm rõ ràng, có giọng nói trau chuốt, trong sáng, mạch lạc, làm người nghe hiểu được ý nghĩa; Có khả năng, bằng một bài nói Pháp, chỉ rõ, khích lệ, làm phấn khởi và làm vui những người đến gặp; Chứng được bốn tầng thiền — thuộc về tâm cao hơn, là chỗ trú an vui trong hiện tại — khi muốn, không khó khăn, không vất vả, không tốn sức.
Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo trú tại chỗ đầy đủ năm pháp này thì làm cho chỗ trú ấy thêm rạng rỡ.” Bài thứ 3.