Kinh Bữa Ăn
Đức Phật dạy về giờ giấc ăn uống của một gia đình: ăn quá muộn trong ngày có năm điều bất lợi — khách đến không được tiếp đãi đúng lúc, các vị trời nhận lễ cúng cũng vậy, các Sa-môn và Bà-la-môn ăn một bữa và kiêng ăn phi thời cũng không được tiếp đãi đúng lúc, người phục vụ làm việc lơ là, và bữa ăn ăn sai lúc thì không có chất bổ dưỡng. Gia đình ăn đúng lúc thì cả năm điều ấy đều ngược lại.
Điểm thực hànhHãy ăn một bữa trong hôm nay đúng giờ và thong thả, thay vì ăn muộn và vội.
Phẩm Du Hành Dài Kinh Bữa Ăn “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), một gia đình ăn bữa ăn quá muộn trong ngày có năm điều bất lợi này. Năm điều ấy là gì? Khi khách đến thăm, họ không được tiếp đãi đúng lúc; các vị trời nhận lễ vật cúng cũng không được tiếp đãi đúng lúc; các Sa-môn và Bà-la-môn chỉ ăn trong một phần của ngày, kiêng ăn ban đêm và kiêng ăn không đúng lúc, cũng không được tiếp đãi đúng lúc; người phục vụ, người làm công và nhân viên làm việc của mình một cách lơ là; và bữa ăn ăn vào lúc không đúng thời thì không có chất bổ dưỡng. Này các Tỷ-kheo, đó là năm điều bất lợi cho một gia đình ăn bữa ăn quá muộn trong ngày. Này các Tỷ-kheo, một gia đình ăn bữa ăn đúng lúc có năm lợi ích này.
Năm lợi ích ấy là gì? Khi khách đến thăm, họ được tiếp đãi đúng lúc; các vị trời nhận lễ vật cúng được tiếp đãi đúng lúc; các Sa-môn và Bà-la-môn chỉ ăn trong một phần của ngày, kiêng ăn ban đêm và kiêng ăn không đúng lúc, được tiếp đãi đúng lúc; người phục vụ, người làm công và nhân viên làm việc của mình một cách chăm chú; và bữa ăn ăn vào lúc đúng thời thì có chất bổ dưỡng. Này các Tỷ-kheo, đó là năm lợi ích cho một gia đình ăn bữa ăn đúng lúc.” Bài thứ 8.