Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Tài Sản

Kinh Tài Sản

Bhogasutta · AN5.227 · 12 đoạn

Đức Phật nhìn tài sản ở cả hai mặt: năm điều bất lợi là tài sản bị lửa, nước, vua, trộm cướp và những người thừa kế không được yêu quý chia phần; năm lợi ích là nhờ tài sản, người ta làm cho chính mình, cha mẹ, vợ con và người phục vụ, bạn bè đều vui vẻ thỏa mãn, và lập được phần cúng dường hướng thượng cho các Sa-môn, Bà-la-môn đưa đến cõi trời. Bài kinh nằm trong phẩm Du Hành Dài như một lời nhắc về cách giữ và dùng của cải.

Điểm thực hành

Hôm nay, hãy dùng một phần nhỏ tài sản của mình cho đúng một trong năm nhóm người của bài kinh, thay vì chỉ cất giữ.

Phẩm Du Hành Dài Kinh Tài Sản “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), tài sản có năm điều bất lợi này. Năm điều ấy là gì? Tài sản bị lửa chia phần, bị nước chia phần, bị vua chia phần, bị trộm cướp chia phần, và bị những người thừa kế không được yêu quý chia phần. Này các Tỷ-kheo, đó là năm điều bất lợi của tài sản. Này các Tỷ-kheo, tài sản có năm lợi ích này. Năm lợi ích ấy là gì? Nhờ tài sản, tự làm cho mình vui vẻ, thỏa mãn và giữ được niềm vui ấy một cách đúng đắn; làm cho cha mẹ vui vẻ, thỏa mãn và giữ được niềm vui ấy một cách đúng đắn; làm cho vợ con, người phục vụ, người làm công và nhân viên vui vẻ, thỏa mãn và giữ được niềm vui ấy một cách đúng đắn; làm cho bạn bè và đồng nghiệp vui vẻ, thỏa mãn và giữ được niềm vui ấy một cách đúng đắn; và lập phần cúng dường hướng thượng cho các Sa-môn và Bà-la-môn — phần cúng dường đưa đến cõi trời, chín muồi trong an vui và dẫn lên cõi trời.

Này các Tỷ-kheo, đó là năm lợi ích của tài sản.” Bài thứ 7.