Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Mắng Nhiếc

Kinh Mắng Nhiếc

Akkosakasutta · AN5.211 · 8 đoạn

Mở đầu phẩm Mắng Nhiếc, Đức Phật dạy: vị Tỷ-kheo nào hay mắng nhiếc, xúc phạm các bạn đồng tu và phỉ báng các bậc Thánh thì phải chờ đợi năm điều bất lợi — bị trục xuất vì tội nặng và con đường đi lên bị cắt đứt, phạm một tội ô nhiễm khác, mắc bệnh nặng, chết với tâm mê loạn, và sinh vào địa ngục sau khi thân tan rã. Bài kinh đặt lời nói xúc phạm ngang hàng với những nghiệp nặng nhất.

Điểm thực hành

Hôm nay, mỗi khi sắp buông một lời xúc phạm, hãy dừng lại và tự hỏi lời ấy sẽ dẫn mình đi đâu theo bài kinh này.

Phẩm Mắng Nhiếc Kinh Mắng Nhiếc “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), một Tỷ-kheo hay mắng nhiếc, xúc phạm các bạn đồng tu và phỉ báng các bậc Thánh thì phải chờ đợi năm điều bất lợi này. Năm điều ấy là gì? Bị trục xuất vì phạm tội nặng, con đường đi lên bị cắt đứt; hoặc phạm một tội ô nhiễm nào khác; hoặc mắc bệnh nặng trầm trọng; khi chết, tâm bị mê loạn; và sau khi thân tan rã, sau khi chết, sinh vào cõi dữ, chỗ xấu, chốn sa đọa, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo hay mắng nhiếc, xúc phạm các bạn đồng tu và phỉ báng các bậc Thánh thì phải chờ đợi năm điều bất lợi này.” Bài thứ 1.