Kinh Tâm Triền Phược
Tiếp nối kinh Tâm Hoang Vu, Đức Phật dạy năm thứ trói buộc của tâm: chưa thoát khỏi tham ái đối với các dục, đối với thân, đối với sắc; ăn thỏa thích rồi chạy theo khoái lạc của ngủ và nằm; và sống đời sống phạm hạnh chỉ để mong sinh làm trời. Mỗi thứ trói buộc đều có cùng một hậu quả: tâm không hướng về sự nhiệt tâm, chuyên cần, bền bỉ và tinh tấn.
Điểm thực hànhHãy nhìn thẳng vào một khoái lạc nhỏ mình đang chạy theo mỗi ngày — ăn quá no, ngủ quá nhiều — và bớt nó đi một phần trong hôm nay.
Phẩm Kimbila Kinh Tâm Triền Phược “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có năm thứ trói buộc của tâm này. Năm thứ ấy là gì? Ở đây, một Tỷ-kheo chưa thoát khỏi tham ái đối với các dục — chưa hết ham muốn, chưa hết yêu thích, chưa hết khát khao, chưa hết nóng bức và chưa hết khát ái đối với các dục. Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo như vậy thì tâm vị ấy không hướng về sự nhiệt tâm, sự chuyên cần, sự bền bỉ và sự tinh tấn. Tâm của ai không hướng về sự nhiệt tâm, sự chuyên cần, sự bền bỉ và sự tinh tấn — đó là sự trói buộc của tâm thứ nhất. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo chưa thoát khỏi tham ái đối với thân; tâm vị ấy không hướng về sự nhiệt tâm, sự chuyên cần, sự bền bỉ và sự tinh tấn. Tâm của ai không hướng về sự nhiệt tâm, sự chuyên cần, sự bền bỉ và sự tinh tấn — đó là sự trói buộc của tâm thứ hai.
Một Tỷ-kheo chưa thoát khỏi tham ái đối với sắc; tâm vị ấy không hướng về sự nhiệt tâm, sự chuyên cần, sự bền bỉ và sự tinh tấn. Tâm của ai không hướng về sự nhiệt tâm, sự chuyên cần, sự bền bỉ và sự tinh tấn — đó là sự trói buộc của tâm thứ ba. Một Tỷ-kheo ăn thỏa thích cho đến khi bụng đầy căng, rồi sống chạy theo khoái lạc của việc ngủ, việc nằm và việc ngủ gà ngủ gật; tâm vị ấy không hướng về sự nhiệt tâm, sự chuyên cần, sự bền bỉ và sự tinh tấn. Tâm của ai không hướng về sự nhiệt tâm, sự chuyên cần, sự bền bỉ và sự tinh tấn — đó là sự trói buộc của tâm thứ tư. Một Tỷ-kheo sống đời sống phạm hạnh với mong cầu được sinh vào một cõi trời nào đó, nghĩ rằng: ‘Nhờ giới này, hay hạnh này, hay khổ hạnh này, hay đời sống phạm hạnh này, ta sẽ trở thành một vị trời, hay một vị trong các vị trời.’ Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống đời sống phạm hạnh với mong cầu như vậy thì tâm vị ấy không hướng về sự nhiệt tâm, sự chuyên cần, sự bền bỉ và sự tinh tấn.
Tâm của ai không hướng về sự nhiệt tâm, sự chuyên cần, sự bền bỉ và sự tinh tấn — đó là sự trói buộc của tâm thứ năm. Này các Tỷ-kheo, đó là năm thứ trói buộc của tâm.” Bài thứ 6.