Kinh Gia Đình
Đức Phật dạy khi những người xuất gia giữ giới đến một gia đình, người trong nhà trào dâng nhiều phước đức vì năm lý do: thấy họ thì lòng tin khơi dậy — con đường đến cõi trời; đứng dậy cúi chào và mời ngồi — con đường sinh vào gia đình danh giá; gột bỏ tính keo kiệt — con đường đến vinh hiển; chia sẻ theo sức mình — con đường đến của cải lớn; và đặt câu hỏi, lắng nghe lời dạy — con đường đến tuệ lớn.
Điểm thực hànhLần tới khi có dịp tiếp một vị tu hành hay một người khách đáng kính, hãy làm đủ cả năm việc: đón với lòng tin, đứng dậy mời ngồi, buông tính keo kiệt, chia sẻ theo sức mình, và hỏi một câu hỏi thật lòng để được nghe lời dạy.
Phẩm Bà-la-môn Kinh Gia Đình “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), khi những người xuất gia giữ giới đến một gia đình, người trong nhà trào dâng nhiều phước đức vì năm lý do. Năm lý do ấy là gì? Này các Tỷ-kheo, khi thấy những người xuất gia giữ giới đến nhà mình, người trong nhà khơi dậy lòng tin trong tâm. Lúc ấy, gia đình đang thực hành con đường đưa đến cõi trời. Khi những người xuất gia giữ giới đến nhà mình, người trong nhà đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi chào và mời họ ngồi. Lúc ấy, gia đình đang thực hành con đường đưa đến việc sinh vào một gia đình danh giá. Khi những người xuất gia giữ giới đến nhà mình, người trong nhà gột bỏ vết nhơ của tính keo kiệt. Lúc ấy, gia đình đang thực hành con đường đưa đến sự vinh hiển lớn.
Khi những người xuất gia giữ giới đến nhà mình, người trong nhà chia sẻ những gì mình có theo sức mình có thể. Lúc ấy, gia đình đang thực hành con đường đưa đến của cải lớn. Khi những người xuất gia giữ giới đến nhà mình, người trong nhà đặt câu hỏi, hỏi han và lắng nghe lời dạy. Lúc ấy, gia đình đang thực hành con đường đưa đến tuệ lớn. Này các Tỷ-kheo, khi những người xuất gia giữ giới đến một gia đình, người trong nhà trào dâng nhiều phước đức vì năm lý do này.” Bài thứ 9.