Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Mưa

Kinh Mưa

Vassasutta · AN5.197 · 19 đoạn

Đức Phật kể năm chướng ngại cho mưa mà những người đoán tướng không biết được và mắt họ không nhìn thấu tới: yếu tố lửa bùng phát ở tầng trên bầu trời làm tan mây, yếu tố gió bùng phát làm tan mây, Rāhu hứng nước rồi đổ xuống biển, các vị trời của mây mưa trở nên lơ là, và loài người trở nên sống không đúng nguyên tắc.

Điểm thực hành

Trong năm chướng ngại cho mưa, chỉ có một điều nằm trong tay mình: sống đúng nguyên tắc. Hôm nay hãy giữ trọn một nguyên tắc sống nhỏ và xem đó là phần việc của mình đối với cả trời đất.

Phẩm Bà-la-môn Kinh Mưa “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có năm chướng ngại này cho mưa, mà những người đoán tướng không biết được, và mắt của họ không nhìn thấu tới. Năm chướng ngại ấy là gì? Này các Tỷ-kheo, ở tầng trên của bầu trời, yếu tố lửa bùng phát. Yếu tố lửa ấy làm tan các đám mây đã sinh khởi. Này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ nhất cho mưa, mà những người đoán tướng không biết được, và mắt của họ không nhìn thấu tới. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở tầng trên của bầu trời, yếu tố gió bùng phát. Yếu tố gió ấy làm tan các đám mây đã sinh khởi. Này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ hai cho mưa, mà những người đoán tướng không biết được, và mắt của họ không nhìn thấu tới.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Rāhu, chúa của các A-tu-la, dùng tay hứng lấy nước rồi đổ bỏ xuống biển lớn. Này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ ba cho mưa, mà những người đoán tướng không biết được, và mắt của họ không nhìn thấu tới. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các vị trời của mây mưa trở nên lơ là, chểnh mảng. Này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ tư cho mưa, mà những người đoán tướng không biết được, và mắt của họ không nhìn thấu tới. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, loài người trở nên sống không đúng nguyên tắc. Này các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ năm cho mưa, mà những người đoán tướng không biết được, và mắt của họ không nhìn thấu tới. Này các Tỷ-kheo, đó là năm chướng ngại cho mưa, mà những người đoán tướng không biết được, và mắt của họ không nhìn thấu tới.”

Bài thứ 7.