Kinh Không Lợi Ích Cho Ai (3)
Đức Phật nói đến mẫu người đáng tiếc nhất: tự mình không đầy đủ về giới, định, tuệ, giải thoát và tri kiến giải thoát, lại cũng không khuyến khích người khác đầy đủ — người đó tu hành không vì lợi ích của mình, cũng không vì lợi ích của người khác.
Điểm thực hànhNếu chưa tự tu được nhiều, ít nhất hãy bắt đầu bằng việc khuyến khích một người khác làm điều lành — như vậy đã có một hướng lợi ích mở ra.
Phẩm Sức Mạnh Kinh Không Lợi Ích Cho Ai (3) — Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này thì tu hành không vì lợi ích của mình, cũng không vì lợi ích của người khác. Năm pháp ấy là gì? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tự mình không đầy đủ về giới, cũng không khuyến khích người khác đầy đủ về giới; tự mình không đầy đủ về định, cũng không khuyến khích người khác đầy đủ về định; tự mình không đầy đủ về tuệ, cũng không khuyến khích người khác đầy đủ về tuệ; tự mình không đầy đủ về giải thoát, cũng không khuyến khích người khác đầy đủ về giải thoát; tự mình không đầy đủ về tri kiến giải thoát, cũng không khuyến khích người khác đầy đủ về tri kiến giải thoát.
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này thì tu hành không vì lợi ích của mình, cũng không vì lợi ích của người khác. Bài thứ 9.