Kinh Những Câu Hỏi
Tôn giả Sāriputta chỉ ra năm lý do khiến một người đặt câu hỏi cho người khác: vì đần độn ngu si, vì muốn điều xấu và bị ham muốn chi phối, để hạ thấp người kia, vì muốn hiểu biết, hoặc với ý nghĩ nếu người kia trả lời không đúng thì mình sẽ trả lời đúng thay cho họ. Tôn giả cho biết chính ngài đặt câu hỏi theo lý do cuối cùng này.
Điểm thực hànhTrước khi đặt một câu hỏi khó cho ai đó, hãy tự hỏi mình đang hỏi để hạ thấp họ, để khoe mình, hay thật sự để cả hai cùng hiểu đúng hơn?
Phẩm Hận Thù Kinh Những Câu Hỏi Tại đấy, Tôn giả Sāriputta gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) lại và nói: “Này các Hiền giả, bất cứ ai đặt câu hỏi cho người khác, người ấy đều đặt câu hỏi vì năm lý do này, hoặc vì một trong năm lý do ấy. Năm lý do ấy là gì? Có người vì đần độn và ngu si mà đặt câu hỏi cho người khác; có người vì muốn điều xấu, bị lòng ham muốn chi phối, mà đặt câu hỏi cho người khác; có người đặt câu hỏi cho người khác để hạ thấp họ; có người đặt câu hỏi cho người khác vì muốn hiểu biết; lại có người đặt câu hỏi cho người khác với suy nghĩ như sau: “Nếu người ấy trả lời đúng câu hỏi tôi đặt ra thì thật tốt đẹp; nếu người ấy không trả lời đúng câu hỏi tôi đặt ra, tôi sẽ trả lời đúng cho vị ấy.”
Bất cứ ai đặt câu hỏi cho người khác đều đặt câu hỏi vì năm lý do này, hoặc vì một trong năm lý do ấy. Còn phần tôi, này các Hiền giả, tôi đặt câu hỏi cho người khác với suy nghĩ như sau: “Nếu người ấy trả lời đúng câu hỏi tôi đặt ra thì thật tốt đẹp; nếu người ấy không trả lời đúng câu hỏi tôi đặt ra, tôi sẽ trả lời đúng cho vị ấy.” Bài thứ 5.