Kinh Thành Tựu
Kinh cuối của phẩm Người Bệnh đặt năm mất mát bên cạnh năm thành tựu: người thân, tài sản, sức khỏe, giới hạnh và tri kiến. Điểm then chốt là mất người thân, tài sản hay sức khỏe không đưa ai xuống địa ngục, và có đủ ba thứ ấy cũng không đưa ai lên cõi trời — chỉ mất hay giữ được giới hạnh và tri kiến mới quyết định hướng tái sinh.
Điểm thực hànhKhi gặp một mất mát về người thân, tài sản hay sức khỏe, hãy nhớ lời kinh: điều quyết định không phải mất mát ấy, mà là giới hạnh và cách nhìn của mình có còn nguyên vẹn không.
Phẩm Người Bệnh Kinh Thành Tựu “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có năm sự mất mát này. Năm sự ấy là gì? Mất mát người thân, mất mát tài sản, mất mát sức khỏe, mất mát giới hạnh, mất mát tri kiến (cách nhìn đúng về sự thật). Này các Tỷ-kheo, không phải vì mất mát người thân, mất mát tài sản hay mất mát sức khỏe mà chúng sinh, khi thân tan rã, sau khi chết, tái sinh vào cõi mất mát, cõi xấu, cõi dưới, địa ngục. Chính vì mất mát giới hạnh hay mất mát tri kiến mà chúng sinh, khi thân tan rã, sau khi chết, tái sinh vào cõi mất mát, cõi xấu, cõi dưới, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đó là năm sự mất mát. Có năm sự thành tựu này. Năm sự ấy là gì? Thành tựu về người thân, thành tựu về tài sản, thành tựu về sức khỏe không bệnh tật, thành tựu về giới hạnh, thành tựu về tri kiến.
Này các Tỷ-kheo, không phải vì thành tựu về người thân, thành tựu về tài sản hay thành tựu về sức khỏe mà chúng sinh, khi thân tan rã, sau khi chết, tái sinh vào cõi lành, cõi trời. Chính vì thành tựu về giới hạnh hay thành tựu về tri kiến mà chúng sinh, khi thân tan rã, sau khi chết, tái sinh vào cõi lành, cõi trời. Này các Tỷ-kheo, đó là năm sự thành tựu.” Bài thứ 10. Phẩm Người Bệnh, phẩm thứ 3.
Phần tóm tắt của phẩm này:
Người Bệnh, Niệm Xứ, hai kinh Săn Sóc Bệnh, hai kinh Tuổi Thọ; Sống Biệt Lập, Các Điều Khổ Cho Sa-môn, Ngũ Nghịch và Thành Tựu.