Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Bốn Chánh Cần

Kinh Bốn Chánh Cần

Sammappadhānasutta · AN4.275 · 9 đoạn

Bài thứ hai của Phần Lặp Lại Về Tham đặt bộ pháp thứ hai: để thắng tri tham, cần tu tập bốn Chánh Cần — nỗ lực ngăn pháp ác chưa sinh không cho sinh, nỗ lực đoạn trừ pháp ác đã sinh, nỗ lực làm sinh khởi pháp thiện chưa sinh, và nỗ lực duy trì, tăng trưởng pháp thiện đã sinh cho đến viên mãn. Mỗi nỗ lực đều gồm ý muốn, tinh tấn và sự nắm giữ tâm một cách kiên trì.

Điểm thực hành

Bốn Chánh Cần là vòng vệ sinh tâm hằng ngày: ngăn ác mới, dọn ác cũ, trồng thiện mới, nuôi thiện cũ — tham bị thắng tri bằng chính thói quen này.

Tăng Chi Bộ Kinh 4.275
28. Phần Lặp Lại Về Tham
Kinh Bốn Chánh Cần
“Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), để thắng tri tham, bốn pháp cần phải được tu tập.
Thế nào là bốn?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo, để các pháp ác bất thiện chưa sinh không sinh khởi, sinh khởi ý muốn, nỗ lực, khơi dậy tinh tấn, nắm giữ tâm và tinh cần;
để các pháp ác bất thiện đã sinh được từ bỏ, sinh khởi ý muốn, nỗ lực, khơi dậy tinh tấn, nắm giữ tâm và tinh cần; để các pháp thiện chưa sinh được sinh khởi, sinh khởi ý muốn, nỗ lực, khơi dậy tinh tấn, nắm giữ tâm và tinh cần; để các pháp thiện đã sinh được duy trì, không bị lãng quên, được tăng trưởng thêm, phát triển rộng rãi, được tu tập và hoàn toàn viên mãn, sinh khởi ý muốn, nỗ lực, khơi dậy tinh tấn, nắm giữ tâm và tinh cần.
Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bốn pháp này cần phải được tu tập.”
Bài thứ 2.

Nghĩa là

Tiêu đề bộ kinh và số thứ tự của bài kinh. Tên phần thứ hai mươi tám: phần lặp lại về tham. Tên bài kinh. Mở đầu: bốn pháp để thắng tri tham. Hỏi về bốn pháp. Chánh cần thứ nhất: ngăn pháp ác chưa sinh không cho sinh. Ba chánh cần còn lại, trong bản gốc viết tắt; ở đây triển khai đầy đủ. Kết luận bài kinh. Kết thúc bài kinh thứ hai của phần lặp lại.