Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Giết Hại Sinh Linh

Kinh Giết Hại Sinh Linh

Pāṇātipātīsutta · AN4.264 · 12 đoạn

Đức Phật dạy bốn mức độ liên quan đến việc giết hại sinh linh: tự mình làm, khích lệ người khác làm, tán đồng và nói lời ca ngợi — người thành tựu bốn pháp này như bị mang đến đặt vào địa ngục. Ngược lại, người tự mình tránh xa, khích lệ người khác tránh xa, tán đồng sự tránh xa và ca ngợi sự tránh xa thì như được mang đến đặt lên cõi trời. Bài kinh thuộc chuỗi mười bài về các đường lối của nghiệp trong phẩm Đường Lối Của Nghiệp.

Điểm thực hành

Nghiệp không chỉ nằm ở hành động của tay mình: việc xúi giục, vỗ tay tán đồng và lời ca ngợi dành cho điều ác cũng trói buộc như tự tay làm.

Tăng Chi Bộ Kinh 4.264
27. Phẩm Đường Lối Của Nghiệp
Kinh Giết Hại Sinh Linh
“Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), một người thành tựu bốn pháp thì như bị mang đến đặt vào địa ngục vậy.
Bốn pháp nào?
Bản thân giết hại sinh linh, khích lệ người khác giết hại sinh linh, tán đồng việc giết hại sinh linh, và nói lời ca ngợi việc giết hại sinh linh —
Một người thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, thì như bị mang đến đặt vào địa ngục vậy.
Này các Tỷ-kheo, một người thành tựu bốn pháp thì như được mang đến đặt lên cõi trời vậy.
Bốn pháp nào?
Bản thân tránh xa việc giết hại sinh linh, khích lệ người khác tránh xa việc giết hại sinh linh, tán đồng việc tránh xa giết hại sinh linh, và nói lời ca ngợi việc tránh xa giết hại sinh linh —
Một người thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, thì như được mang đến đặt lên cõi trời vậy.”
Bài thứ 1.

Nghĩa là

Tiêu đề bộ kinh và số thứ tự của bài kinh. Tên phẩm thứ hai mươi bảy. Tên bài kinh. Bốn pháp đưa xuống địa ngục: mở đầu. Hỏi về bốn pháp. Bốn cách liên quan đến hành vi ác: tự làm, khích lệ, tán đồng, ca ngợi. Kết luận phần địa ngục. Bốn pháp đưa lên cõi trời: mở đầu. Hỏi về bốn pháp. Bốn cách liên quan đến sự tránh xa: tự tránh, khích lệ, tán đồng, ca ngợi. Kết luận bài kinh. Kết thúc bài kinh của phẩm.