Trang chủ ›
Tăng Chi Bộ › Kinh Cách Nói (1)
Kinh Cách Nói (1)
Paṭhamavohārapathasutta · AN4.217 · 5 đoạn
Bài kinh rút gọn theo khuôn địa ngục — cõi trời, với bốn pháp thuộc về cách nói về tri thức của mình: nói thấy điều chưa thấy, nói nghe điều chưa nghe, nói cảm nhận điều chưa cảm nhận, nói biết điều chưa biết thì xuống địa ngục; nói đúng như thật về điều mình chưa thấy, chưa nghe, chưa cảm nhận, chưa biết thì lên cõi trời. Toàn văn được triển khai từ bản Pāli.
Điểm thực hànhTrung thực về giới hạn tri thức của mình — không phóng đại điều chưa thấy, chưa biết — là một pháp đưa lên cõi trời.
Tăng Chi Bộ Kinh 4.217
22. Phẩm Hội Chúng
Kinh Cách Nói (1)
“Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), người thành tựu bốn pháp thì như bị mang đến đặt vào địa ngục vậy. Thành tựu bốn pháp nào? Người ấy, điều chưa thấy thì nói là đã thấy, điều chưa nghe thì nói là đã nghe, điều chưa cảm nhận thì nói là đã cảm nhận, điều chưa biết thì nói là đã biết. Người thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, thì như bị mang đến đặt vào địa ngục vậy. Người thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, thì như được mang đến đặt lên cõi trời vậy. Thành tựu bốn pháp nào? Người ấy, điều chưa thấy thì nói là chưa thấy, điều chưa nghe thì nói là chưa nghe, điều chưa cảm nhận thì nói là chưa cảm nhận, điều chưa biết thì nói là chưa biết. Người thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, thì như được mang đến đặt lên cõi trời vậy.”
Bài thứ 7.
22. Phẩm Hội Chúng
Kinh Cách Nói (1)
“Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), người thành tựu bốn pháp thì như bị mang đến đặt vào địa ngục vậy. Thành tựu bốn pháp nào? Người ấy, điều chưa thấy thì nói là đã thấy, điều chưa nghe thì nói là đã nghe, điều chưa cảm nhận thì nói là đã cảm nhận, điều chưa biết thì nói là đã biết. Người thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, thì như bị mang đến đặt vào địa ngục vậy. Người thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, thì như được mang đến đặt lên cõi trời vậy. Thành tựu bốn pháp nào? Người ấy, điều chưa thấy thì nói là chưa thấy, điều chưa nghe thì nói là chưa nghe, điều chưa cảm nhận thì nói là chưa cảm nhận, điều chưa biết thì nói là chưa biết. Người thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, thì như được mang đến đặt lên cõi trời vậy.”
Bài thứ 7.
Nghĩa là
Tiêu đề bộ kinh và số thứ tự của bài kinh. Tên phẩm thứ hai mươi hai. Tên bài kinh. Toàn bài được bản Pāli viết rút gọn trong một đoạn duy nhất theo khuôn bài kinh 4.212; ở đây triển khai đầy đủ khung địa ngục — cõi trời với bốn pháp tương ứng. Kết thúc bài kinh.