Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Không Lòng Tin

Kinh Không Lòng Tin

Assaddhasutta · AN4.202 · 30 đoạn

Cùng khuôn bốn hạng người như bài trước, nhưng tiêu chí đổi thành bảy phẩm chất: không có lòng tin, không biết hổ thẹn, không biết sợ tội lỗi, nghe ít, lười biếng, thất niệm và kém trí tuệ. Người mang bảy phẩm chất xấu là người không chân nhân, còn xúi người khác như mình thì tệ hơn; người có đủ bảy phẩm chất đối ngược là bậc chân nhân, và bậc chân nhân hơn nữa là người còn khuyến khích người khác cùng thành tựu chúng.

Điểm thực hành

Bảy phẩm chất tốt — lòng tin, hổ thẹn, sợ tội, học rộng, tinh tấn, chánh niệm, trí tuệ — là thang đo tự soi, và chia sẻ chúng với người khác mới là mức cao nhất.

Tăng Chi Bộ Kinh 4.202
21. Phẩm Bậc Chân Nhân
Kinh Không Lòng Tin
“Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), Ta sẽ giảng cho các thầy về người không phải bậc chân nhân và người còn không chân nhân hơn người không phải bậc chân nhân;
về bậc chân nhân và bậc còn chân nhân hơn bậc chân nhân. Hãy nghe và khéo để tâm, Ta sẽ nói.” Các Tỷ-kheo vâng đáp, và Thế Tôn nói như sau:
“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người không phải bậc chân nhân?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình không có lòng tin, không biết hổ thẹn, không biết sợ tội lỗi, nghe ít, lười biếng, thất niệm, và kém trí tuệ.
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không phải bậc chân nhân.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người còn không chân nhân hơn người không phải bậc chân nhân?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình không có lòng tin và khích lệ người khác không có lòng tin;
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình không biết hổ thẹn và khích lệ người khác không biết hổ thẹn;
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình không biết sợ tội lỗi và khích lệ người khác không biết sợ tội lỗi;
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình nghe ít và khích lệ người khác nghe ít;
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình lười biếng và khích lệ người khác lười biếng;
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình thất niệm và khích lệ người khác thất niệm;
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình kém trí tuệ và khích lệ người khác kém trí tuệ;
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người còn không chân nhân hơn người không phải bậc chân nhân.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc chân nhân?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình có lòng tin, biết hổ thẹn, biết sợ tội lỗi, nghe nhiều, tinh tấn, giữ chánh niệm, và có trí tuệ.
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc chân nhân.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc còn chân nhân hơn bậc chân nhân?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình có lòng tin và khích lệ người khác có lòng tin;
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình biết hổ thẹn và khích lệ người khác biết hổ thẹn;
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình biết sợ tội lỗi và khích lệ người khác biết sợ tội lỗi;
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình nghe nhiều và khích lệ người khác nghe nhiều;
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình tinh tấn và khích lệ người khác tinh tấn;
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình giữ chánh niệm và khích lệ người khác giữ chánh niệm;
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình có trí tuệ và khích lệ người khác có trí tuệ;
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc còn chân nhân hơn bậc chân nhân.”
Bài thứ 2.

Nghĩa là

Tiêu đề bộ kinh và số thứ tự của bài kinh. Tên phẩm thứ hai mươi mốt. Tên bài kinh: người không có lòng tin. Đức Phật tuyên bố giảng bốn hạng người (phần đầu của lời tuyên bố). Phần cuối của lời tuyên bố; phần nghe pháp và vâng đáp được bản Pāli viết rút gọn trong cùng đoạn này, ở đây triển khai đầy đủ. Hỏi về hạng thứ nhất. Người không chân nhân có bảy phẩm chất xấu: không tin, không hổ thẹn, không sợ tội, nghe ít, lười, thất niệm, kém tuệ. Kết luận hạng thứ nhất. Hỏi về hạng thứ hai. Hạng thứ hai: tự mang phẩm chất xấu và xúi người khác — phẩm chất thứ 1. Hạng thứ hai: tự mang phẩm chất xấu và xúi người khác — phẩm chất thứ 2. Hạng thứ hai: tự mang phẩm chất xấu và xúi người khác — phẩm chất thứ 3. Hạng thứ hai: tự mang phẩm chất xấu và xúi người khác — phẩm chất thứ 4. Hạng thứ hai: tự mang phẩm chất xấu và xúi người khác — phẩm chất thứ 5. Hạng thứ hai: tự mang phẩm chất xấu và xúi người khác — phẩm chất thứ 6. Hạng thứ hai: tự mang phẩm chất xấu và xúi người khác — phẩm chất thứ 7. Kết luận hạng thứ hai. Hỏi về hạng thứ ba. Bậc chân nhân có bảy phẩm chất tốt ngược lại. Kết luận hạng thứ ba. Hỏi về hạng thứ tư. Hạng thứ tư: tự có phẩm chất tốt và khuyến khích người khác — phẩm chất thứ 1. Hạng thứ tư: tự có phẩm chất tốt và khuyến khích người khác — phẩm chất thứ 2. Hạng thứ tư: tự có phẩm chất tốt và khuyến khích người khác — phẩm chất thứ 3. Hạng thứ tư: tự có phẩm chất tốt và khuyến khích người khác — phẩm chất thứ 4. Hạng thứ tư: tự có phẩm chất tốt và khuyến khích người khác — phẩm chất thứ 5. Hạng thứ tư: tự có phẩm chất tốt và khuyến khích người khác — phẩm chất thứ 6. Hạng thứ tư: tự có phẩm chất tốt và khuyến khích người khác — phẩm chất thứ 7. Kết luận hạng thứ tư. Kết thúc bài kinh thứ hai của phẩm.